Cựu chiến binh xúc động nghẹn ngào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

26/07/2024 07:42

(CLO) Trong 2 ngày 25 và 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) cùng quê nhà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Quận 1, TP HCM), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong không khí tôn nghiêm, thành kính và đặc biệt xúc động. Hình ảnh những người cựu chiến binh nghẹn ngào khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, biển người đã đổ về mong được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong dòng người đông đúc này, ngoài người dân thành phố Hà Nội còn có nhiều người đến từ các tỉnh, thành lân cận, đã dậy từ sáng sớm, vượt chặng đường dài để mong được vào thắp nén tâm nhang, làm lễ viếng. Đặc biệt, hình ảnh những người cựu chiến binh xúc động nghẹn ngào khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

cuu chien binh xuc dong nghen ngao vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 1

Đoàn Cựu chiến binh chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Bất chấp thời tiết lúc mưa, lúc nắng của Thủ đô Hà Nội, nhiều cựu chiến binh đã đến những nơi cử hành tang lễ để được dâng nén tâm nhang đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Những cựu chiến binh trở về sau chiến tranh giành độc lập cho dân tộc, dù mỗi người ở cương vị khác nhau, vị trí công tác khác nhau, chiến trường khác nhau, bị những vết thương khác nhau nhưng họ đã sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. 

cuu chien binh xuc dong nghen ngao vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 2

Ông Nguyễn Cao Bảo – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trò chuyện với phóng viên khi chờ vào làm lễ viếng, ông Nguyễn Cao Bảo – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông đặc biệt xúc động khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Hôm nay, toàn thể các đồng chí lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh Bắc Ninh đã thu xếp công việc về thăm và viếng Tổng Bí thư.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo được nhân dân trong nước và thế giới quý trọng. Chúng tôi là những người cùng thế hệ với đồng chí Tổng Bí thư nhận thấy ông là một người đáng kính; người đem lại nhiều lợi ích thiết thực và lợi thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với thế hệ trẻ, tôi mong rằng các cháu nối tiếp cha anh đi trước học tập, noi gương các vị tiền bối, đem công sức giúp cho quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp”, ông Bảo chia sẻ.

cuu chien binh xuc dong nghen ngao vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 3

Bác Phạm Xuân Liêm ( trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) - Thương binh nặng 1/4 trò chuyện, chia sẻ cảm xúc với phóng viên.

Ông Phạm Xuân Liêm (Đông Anh, Hà Nội), là thương binh nặng 1/4 chia sẻ, đêm qua ông không ngủ được vì thương nhớ Tổng Bí thư. Ông Liêm cũng thức dậy từ 1 giờ sáng trằn trọc chờ đến giờ đi viếng Tổng Bí thư. “Tôi cảm thấy tự hào về dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư là người vì dân, vì nước”, ông Liêm xúc động.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, cựu chiến binh Lại Ngọc Long (SN 1950), trú tại Tổ dân phố Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội cùng đoàn 10 người về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm cảm động, thương tiếc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Tôi mong rằng các thế hệ người Việt Nam sau này noi gương, học tập đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đưa đất nước ta phát triển hùng cường, thịnh vượng”, ông Lại Ngọc Long mong muốn.

cuu chien binh xuc dong nghen ngao vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 4

Cựu chiến binh Lại Ngọc Long (SN 1950), Tổ dân phố Dốc Lã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội cùng đoàn 10 người về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm cảm động, thương tiếc đối với Tổng Bí thư.

Còn đối với ông Trần Đăng Giang - là một Cựu chiến binh đến từ tỉnh Hưng Yên thì cảm xúc đặc biệt về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ông vẫn còn vẹn nguyên. Ông Giang cho biết, khi nghe tin qua báo đài được biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ông vô cùng xúc động, tiếc thương. Tổng Bí thư là người mà ông luôn kính trọng, mến yêu.

"Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người hết lòng vì nước vì dân; đồng chí đã làm việc đến hơi thở cuối cùng khiến tôi và nhiều anh em là những cựu chiến binh khác vô cùng cảm phục. Những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng... là không sao kể xiết. Đồng chí Tổng Bí thư đã ra đi nhưng trong tâm tôi, đồng chí còn mãi", ông Giang chia sẻ.

cuu chien binh xuc dong nghen ngao vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 5

Người cựu chiến binh xúc động nghẹn ngào khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điều ấn tượng nhất của ông Trần Đăng Giang về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo chia sẻ chính là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm chỉ đạo "kiên trì, không nghỉ, không ngừng".

"Những năm qua, với cương vị người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Tổng Bí thư đã giương cao ngọn cờ chống giặc "nội xâm" với chỉ đạo rất quyết liệt là "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" nhưng vẫn rất nhân văn. Đó là điều tôi vô cùng cảm phục", ông Giang nói. 

cuu chien binh xuc dong nghen ngao vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 6
cuu chien binh xuc dong nghen ngao vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 7

Được sự giúp đỡ của tình nguyện viên, người cựu chiến binh quyết tâm cùng đoàn người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25/7/2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26/7/2024.

Cùng thời gian nêu trên tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) cũng diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 Quốc Trần - Quang Hùng - Hà Đương

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cựu chiến binh xúc động nghẹn ngào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO