Đại dịch Corona: Cuộc chiến 72 giờ bên trong một bệnh viện tại New York

Thứ bảy, 28/03/2020 09:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Câu chuyện tại Bệnh viện Elmhurst ở New York là minh chứng rõ ràng nhất cho tình hình quá tải mà nhiều nước đang phải trải qua. Đồng thời, đây cũng là những thời khắc kinh hoàng với nhiều bác sĩ khi số người tử vong mỗi ngày càng tăng cao.

Bệnh viện Elmhurst tại New York, Mỹ. Ảnh: BI

Bệnh viện Elmhurst tại New York, Mỹ. Ảnh: BI

Chỉ trong vài giờ, bác sĩ Ashley Bray đã phải thực hiện trợ tim cho 3 người: một phụ nữ 80 tuổi, một người đàn ông 60 tuổi và một người đàn ông 38 tuổi có nét tương đồng với hôn phu của cô. Cả 3 đều có kết quả dương tính với virus Corona và đều tử vong do tim ngừng đập.

Elmhurst là một bệnh viện nhỏ có 545 giường bệnh tại Queens. Họ đã phải chuyển toàn bộ các bệnh nhân không liên quan của mình sang các bệnh viện khác để toàn lực đối phó với đại dịch virus Corona. Với chỉ vài chục máy thở, các bác sĩ ở đây luôn phải gồng mình để đối phó với từng trường hợp.

Những tiếng loa phát thanh kêu "Team 700", ký hiệu của việc một bệnh nhân sắp tử vong là nỗi ám ảnh với nhiều người. Họ thậm chí phải nghe tới vài lần trong một ca trực. Có người đã tử vong ngay trong phòng cấp cứu khi chờ đợi một giường bệnh.

Một chiếc xe đông lạnh đã được đỗ sẵn bên ngoài bệnh viện để chứa thi thể những người tử vong.

Chỉ trong 24 giờ, Elmhurst ghi nhận 13 ca tử vong.

"Đây là ngày tận thế", bác sĩ Bray, 27 tuổi, một bác sĩ đa khoa tại bệnh viện cho hay.

Bác sĩ cầm trên tay một mẫu ống xét nghiệm tại một bệnh viện ở New York. Ảnh: CNN

Bác sĩ cầm trên tay một mẫu ống xét nghiệm tại một bệnh viện ở New York. Ảnh: CNN

Hiện thành phố New York ghi nhận hơn 40.000 trường hợp nhiễm bệnh, chiếm gần 50% số ca nhiễm tại Mỹ. Hiện Mỹ cũng đã vượt qua Trung Quốc và Italy để trở thành nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới.

Các bệnh viện cũng đã nhanh chóng mở rộng các khu điều trị, trang bị thêm giường bệnh để đón tiếp nhiều bệnh nhân, những người đã ở nhà cho tới khi có triệu chứng nặng của bệnh, buộc họ phải tới phòng cấp cứu để điều trị.

Elmhurst là 1 trong những bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng là ví dụ điển hình cho những gì mà y bác sĩ tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang phải trải qua.

"Elmhurst hiện là tâm điểm của dịch bệnh tại New York, và là một trong những bệnh viện được ưu tiên hàng đầu hiện nay", Sở Y tế thành phố New York cho hay. "Những nhân viên đang làm việc hết mình vì đại dịch, và chúng tôi sẽ liên tục cung cấp trang thiết bị cùng đội ngũ nhân viên nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng này".

Hiện thành phố cũng đang có kế hoạch biến nhiều khu của bệnh viện thành khu chăm sóc đặc biệt (ICU) nhằm phục vụ những bệnh nhân ốm nặng.

Khu vực cấp cứu được mở rộng bên ngoài bệnh viện Elmhurst. Ảnh: NYT

Khu vực cấp cứu được mở rộng bên ngoài bệnh viện Elmhurst. Ảnh: NYT

Tuy nhiên, số giường bệnh trong các khu chăm sóc đặc biệt tại tất cả các bệnh viện của thành phố dự kiến sẽ kín vào cuối tuần này. Những bệnh nhân này có thể phải ở lại nhiều tuần, khiến cho việc luân chuyển trở nên khó khăn.

Hiện chính phủ đang gửi thêm 1.000 giường bệnh tới New York, nhưng sẽ chỉ tới vào giữa tháng 4. 4 bệnh viện dã chiến với 250 giường bệnh đang được cấp tốc hoàn thành và sẽ đi vào hoạt động trong tuần sau. 

Các quan chức Mỹ cũng đang xem xét việc biến các khách sạn và khu công cộng thành các bệnh viện dã chiến.

Nhà xác của hai bệnh viện trong thành phố đã kín chỗ, và dự báo số bệnh viện còn lại cũng sẽ kín vào cuối tuần này.

Các bác sĩ sản khoa, chẩn đoán hình ảnh cũng bị điều động cấp tốc tới khoa cấp cứu.

Tại bệnh viện Montefiore, do không có đủ giường bệnh nên những bệnh nhân bị buộc phải ngồi chờ khám trên ghế. Có người phải ngồi tới 36 tiếng.

Tại Mount Sinai, những nhân viên bệnh viện đã đăng tải hình ảnh các y tá phải dùng túi rác làm đồ bảo hộ lên mạng xã hội. 

Với việc máy thở không đủ, bệnh viện NewYork-Presbyterian, một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố đã bắt đầu sử dụng một máy thở để điều trị cho nhiều bệnh nhân cùng lúc, điều chưa từng xảy ra.

Riêng khu vực Queens có tới 32% số ca nhiễm của toàn thành phố New York. Đây cũng là nơi tập trung của nhiều người nhập cư có thu nhập thấp. Bệnh viện Elmhurst là bệnh viện lớn thứ 3 của thành phố, nhưng có ít giường bệnh hơn các nơi khác.

Các nhân viên y tế cho biết họ đã nhận biết những dấu hiệu của đại dịch vào đầu tháng 3, khi có một lượng lớn bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng cúm, trước cả khi thành phố này nâng mức báo động.

Các xét nghiệm diễn ra lâu hơn nhưng vẫn xác định được các bệnh nhân trên đã nhiễm virus Corona.

Một hàng dài người xếp hàng bên ngoài bệnh viện Elmhurst ở New York để chờ xét nghiệm virus Corona. Ảnh: NYT

Một hàng dài người xếp hàng bên ngoài bệnh viện Elmhurst ở New York để chờ xét nghiệm virus Corona. Ảnh: NYT

Phòng cấp cứu của bệnh viện trong những tuần sau đó liên tục trong tình trạng quá tải, với hơn 200 người tại bất kỳ thời điểm nào. Những ghế ngồi chờ đầy ắp bệnh nhân. Tốc độ bệnh nhân nhập viện cao hơn nhiều so với số giuờng bệnh có khả năng đáp ứng. Có nhiều người đã được nhập viện nhưng vẫn phải ngồi chờ ở phòng cấp cứu. Thậm chí, có người còn phải chờ tới 60 giờ cho một giường bệnh.

Các bác sĩ nói rằng các ca nhập viện đều trong tình trạng nặng hơn trước đây, khi tất cả đều được khuyên cố hồi phục tại nhà.

Bên ngoài bệnh viện, số người xếp hàng chờ được xét nghiệm virus Corona không có dấu hiệu thuyên giảm. Những người xếp hàng tới từ 6 giờ sáng. Có những người ở lại tới tận 5 giờ chiều nhưng vẫn không được xét nghiệm.

Julio Jimenez, 35 tuổi, nhận thấy bản thân có dấu hiệu bị sốt khi đang làm việc. Anh này tới xếp hàng trong cơn mưa tầm tã hồi đầu tuần trong 6 tiếng. Hôm sau, anh vẫn quay lại, vẫn ho và thiếu ngủ nhưng vẫn không tới lượt được xét nghiệm.

"Tôi không biết bản thân có bị nhiễm virus không", anh nói. "Thật khó để nói. Và không chỉ mình tôi. Có rất nhiều người bị vậy. Thật điên rồ".

Bác sĩ Rikki Lane, người từng làm việc tại Elmhurst trong hơn 20 năm qua nói rằng bệnh viện "đã trải qua cơn sóng thần đầu tiên". Cô nhớ lại cảnh những chiếc xe cứu thương không thể đưa người bệnh vào phòng cấp cứu vì dòng người xếp hàng quá dài và đông.

Người nhà bệnh nhân không được phép vào trong bệnh viện, cô nói.

Cô nhớ lại một người đàn ông ở độ tuổi 30, với tình trạng hô hấp suy yếu nhanh chóng và phải sử dụng máy thở. "Anh ấy rất sợ và hoảng hốt, tôi có thể thấy điều đó trong mắt của anh ta", cô nói.

Các bác sĩ cho biết họ đã phải làm CPR cho nhiều bệnh nhân trong khi vã mồ hôi trong các bộ đồ bảo hộ. Một số người bệnh đã tử vong trong phòng khi bác sĩ đang cứu giúp những người khác.

Đôi khi, họ phải gọi điện thông báo cho gia đình trước khi tình hình đã quá xấu và không thể cứu chữa.

Hoàng Việt

Tin khác

Zimbabwe đói kém vì mùa màng khô héo do El Nino

Zimbabwe đói kém vì mùa màng khô héo do El Nino

(CLO) Zimbabwe chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2000 khi cựu Tổng thống Robert Mugabe tịch thu các trang trại thuộc sở hữu của người da trắng, làm gián đoạn sản xuất và dẫn đến sản lượng giảm mạnh, khiến nhiều người dân Zimbabwe phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực để sinh tồn.

Thế giới 24h
Các tay súng lại bắt cóc 87 dân làng ở phía bắc Nigeria

Các tay súng lại bắt cóc 87 dân làng ở phía bắc Nigeria

(CLO) Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai (18/3) rằng một băng đảng có vũ trang đã bắt cóc ít nhất 87 người từ một ngôi làng ở bang Kaduna của Nigeria.

Thế giới 24h
Ông Vladimir Putin được chào đón và chúc mừng sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga

Ông Vladimir Putin được chào đón và chúc mừng sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đã được chào đón trong một sự kiện tại Quảng trường Đỏ ở Moscow một ngày sau khi thắng bầu cử Nga, qua đó sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un giám sát cuộc tập trận với bệ phóng tên lửa 'siêu lớn' của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un giám sát cuộc tập trận với bệ phóng tên lửa 'siêu lớn' của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc tập trận của các đơn vị pháo binh ở phía tây nước này liên quan đến nhiều bệ phóng tên lửa "siêu lớn", theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết vào thứ Ba (19/3).

Thế giới 24h
Hết tiền viện trợ, Lầu Năm Góc muốn các đồng minh cam kết với Ukraine

Hết tiền viện trợ, Lầu Năm Góc muốn các đồng minh cam kết với Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Ba (19/3) sẽ cố gắng thuyết phục các đồng minh châu Âu rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi chính quyền Mỹ về cơ bản đã hết tiền để tiếp tục vũ trang cho Kiev.

Thế giới 24h