Đại tá Đoàn Văn Thuần- người con nặng nghĩa với quê hương
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh ngày càng có nhiều con em xa quê hỗ trợ địa phương về kinh phí, vật chất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đại tá Đoàn Văn Thuần - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV 35, thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng là một trong những con người như thế.
(CLO) Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh ngày càng có nhiều con em xa quê hỗ trợ địa phương về kinh phí, vật chất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đại tá Đoàn Văn Thuần - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV 35, thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng là một trong những con người như thế.
[caption id="attachment_56102" align="aligncenter" width="593"]Đại tá Trần Văn Thuần quê ở thôn Ngọc Lau, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Tuổi thơ lam lũ, nghèo khó nên ngoài giờ đi học ở trường, Đoàn Văn Thuần đã phải cùng gia đình lao động sản xuất, khai hoang trồng thêm khoai, sắn, rau cháo vượt qua những ngày giáp hạt. Năm 1975, ông thi đỗ vào Trường Trung cấp Mỏ, sau đó về nhận công tác ở Quảng Ninh. Một thời gian sau, ông về làm giáo viên Trường Hữu nghị Việt - Xô rồi chuyển sang Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, cuối cùng về Tổng Công ty Đông Bắc. Từ một công nhân ông liên tục phấn đấu trở thành Giám đốc một tập đoàn khai thác than lớn của Bộ Quốc phòng. Ông đã cùng tập thể Đảng uỷ Công ty 35 xây dựng công ty ngày càng phát triển, doanh thu hàng năm trên 700 tỷ đồng. Riêng cá nhân ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Là một người thành đạt ở Quảng Ninh nhưng ông luôn quan tâm đến bạn bè, gia đình và sự phát triển của quê hương. Ông tâm sự: Quê hương và gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, giáo dục tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh để tôi vượt qua mọi khó khăn trong công tác và trong cuộc sống đời thường. Quê mình còn nghèo, nên tôi xem việc giúp đỡ gia đình, bạn bè, quê hương là mệnh lệnh trái tim của mình...
Trong những năm qua, ông Đoàn Văn Thuần đã hỗ trợ xã Hương Vĩnh xây dựng cổng làng, trị giá 230 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng khuôn viên Nhà Văn hóa và làm đường bê tông ở thôn Ngọc Lau, trị giá 160 triệu đồng; giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa - vợ liệt sỹ làm nhà tình nghĩa, trị giá 70 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn đóng góp xây dựng đền thờ Quận công Trần Phúc Hoàn và chùa Bảo Lâm ở địa phương, trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ Trường THPT Hương Khê 50 triệu đồng để mua sắm các thiết bị dạy học; hỗ trợ 3 bạn học cùng lớp có hoàn cảnh gia đình khó khăn 25 triệu đồng để phát triển kinh tế.
Ông Trần Văn Thanh - Bí thư Đảng uỷ xã Hương Vĩnh cho biết: Thời gian tới, theo đề nghị của xã, ông Thuần hứa sẽ hỗ trợ cho địa phương nâng cấp tuyến đường trước cổng UBND xã; hỗ trợ cho một số gia đình phát triển kinh tế trang trại; đúc 4 chuông đồng (mỗi chuông nặng 500kg) hiến tặng cho 2 đền thờ ở địa phương, 2 nhà thờ họ ở Hương Vĩnh và Phú Gia.
Hương Vĩnh là một vùng đất bán sơn địa, người dân chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới như giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, môi trường, thu nhập còn thấp. Ngoài nội lực của toàn dân và sự giúp đỡ của bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Hương Vĩnh mong rằng sẽ ngày càng có nhiều con em xa quê có tấm lòng như ông Đoàn Văn Thuần để giúp người dân thoát khỏi đói nghèo, vươn lên trong cuộc sống, cùng với xã nhà sớm về đích xã nông thôn mới.
Nguyễn Ngọc Lợi (Hòm thư: 4TK - 233 Hà Tĩnh)