Để những “Lục Vân Tiên” không dần biến mất…
(NB&CL) Làm người tốt giờ có quá khó? Thế này lần sau ai dám cứu người bị tai nạn nữa? Đó là một vài trong số rất nhiều những băn khoăn mà dư luận đang đặt ra trước sự vụ hai anh em ở xã Nhân Thắng, Bắc Ninh bị hành hung khi hỗ trợ người gặp tai nạn giao thông tối ngày 7/9/2025.
1. Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) tiếp nhận tin báo của Công an xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh về việc: Khoảng hơn 23h ngày 7/9/2025, anh N.B.T (SN 1993) cùng các anh N.B.T (SN 1981); N.Đ.Đ (SN 1987); N.Đ.V. (SN 1982) đều trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình tham gia cấp cứu nạn nhân là 2 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm ngã trên đường đê sông Đuống, thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng thì đã bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đuổi đánh.
Cụ thể, theo tường trình của anh N.Đ.V. , tối 7/9, trên đường đưa vợ bị ngã vì tai nạn giao thông về nhà thì anh phát hiện vụ tai nạn giao thông - có hai người bị ngã xe máy, nằm trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh). Do nhà cách hiện trường vụ tai nạn vài trăm mét nên anh đã quyết định đưa vợ về nhà trước rồi quay lại hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ, cứu người bị nạn. Anh N.B.T là em trai anh V cùng một người trong làng ở ngay đầu đê lên để hỗ trợ.
Theo anh V, anh lập tức tiếp cận hiện trường, kêu gọi người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, khi người nhà của nạn nhân có mặt, họ bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cáo buộc anh cùng em trai là anh N.B.T là người gây tai nạn. Mặc dù anh V đã giải thích rõ và chính nạn nhân cũng xác nhận hai anh em chỉ là người giúp đỡ, nhóm người lạ mặt vẫn lao vào hành hung. Chỉ khi người dân xung quanh lên tiếng can ngăn và lực lượng Công an xã Nhân Thắng có mặt, vụ việc mới được ngăn chặn. Hậu quả anh N.B. T bị đánh đến hôn mê, còn anh V bị thương nặng.

2. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Pháp luật rất nghiêm minh, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật như ỷ thói côn đồ hành hung người khác nếu có đều sẽ chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật.
Tuy nhiên, điều khiến những người quan sát về vụ việc day dứt, băn khoăn nhất lại là câu nói của anh V - một trong những người bị đánh trong đêm 7/9. “Làm việc tốt mà lại bị đánh thập tử nhất sinh, chúng tôi mong công lý được thực thi, để không còn ai phải lo sợ khi cứu người”, anh V nói.
Không chỉ là nỗi băn khoăn của anh V. Vụ việc ngay sau khi được đăng tải trên báo chí đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Phía dưới các bài đăng là hàng loạt các dòng bình luận trong đó phần đa bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành vi hành hung, đánh người. Đáng quan tâm là trong số đó có rất nhiều dòng trạng thái bày tỏ sự thất vọng trước sự việc khi bày tỏ: Làm ơn nên oán; Không phải khó hiểu khi nhiều người bỏ mặc khi thấy tai nạn xảy ra; Giúp đỡ thế này ai còn muốn giúp; Các đối tượng làm vậy chỉ khổ những nạn nhân tai nạn giao thông sau này còn ai dám giúp đỡ. Thậm chí có người còn thốt lên: Làm người tốt bây giờ quá khó.
3. Vậy thực sự: Làm người tốt bây giờ có quá khó? Nhìn lại những câu chuyện đã và đang phản ánh hàng ngày, hàng giờ trên mặt báo, lần ở các chuyên mục Người tốt việc tốt vẫn luôn đầy ăm ắp những câu chuyện thiện nguyện, những hành động nghĩa khí được báo chí liên tục lan toả, sẽ thấy rõ rằng xã hội vẫn đang và sẽ còn nhiều người tốt, nhiều hành động đẹp..; những lời Phật dạy như “Cứu 1 mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ”, những đúc kết như “sự tử tế cho dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí” đã luôn thực sự được cảm thấu… Đặc biệt là truyền thống “thương người như thể thương thân” luôn thấm sâu, chảy trong huyết quản trong mọi thế hệ người Việt. Những câu chuyện tốt, những gương mặt người tốt vẫn xuất hiện mỗi ngày… hẳn đó đã là đáp án cho nỗi băn khoăn “Làm người tốt có quá khó?”
Làm người tốt với nhiều người Việt là chẳng khó, nhưng trở lại vụ việc tại Bắc Ninh tối 7/9, chắc chắn có lẽ nhiều người sẽ chần chừ “liệu có nên dừng xe lại cứu người” nếu những hành vi hành hung người khác chỉ vì… hiểu nhầm hay đơn giản là vì thói côn đồ, hung hãn đầy bản năng… còn đất sống. Bên cạnh những yêu cầu như “làm việc tốt cần song hành với sự tỉnh táo và hiểu biết pháp luật”, thì nói như một luật sư, xã hội cần bảo vệ người làm việc thiện, trong vụ việc này là hành vi côn đồ sẽ phải được xử lý triệt để, mang tính răn đe cao. Có như vậy, những “Lục Vân Tiên” sẽ không dần biến mất, những ngọn lửa của tình yêu thương đồng loại, của niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn cháy mãi…