Diogo Jota có thể đã chạy quá tốc độ khi xe bị tai nạn
(CLO) Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Tây Ban Nha, tiền đạo Diogo Jota của CLB Liverpool được cho là người cầm lái và có thể đã chạy quá tốc độ khi chiếc xe gặp nạn vào sáng sớm 3/7, khiến cả anh và anh trai André Silva tử vong.
Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, chiếc xe bị tai nạn là một chiếc Lamborghini. Xe bị nổ lốp, mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Người phát ngôn của cảnh sát xác nhận rằng dấu vết lốp xe trên cao tốc cho thấy tốc độ có thể là yếu tố gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.
.png)
Cảnh sát Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha sẽ hoàn tất điều tra trong vài ngày tới, sau đó chuyển hồ sơ lên thẩm phán địa phương để ra quyết định chính thức trước khi công bố kết quả điều tra cho công chúng.
Thông tin về cái chết đột ngột của Jota đã khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng. Nhiều cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ trên khắp thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc.
Cristiano Ronaldo viết trên mạng xã hội: “Điều đó thật vô nghĩa. Chúng tôi vừa ở cùng nhau tại đội tuyển quốc gia, và cậu thì vừa mới kết hôn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và tất cả sức mạnh trên thế gian này đến gia đình cậu, đến vợ và các con của cậu. Tôi biết cậu sẽ luôn ở bên họ. Hãy yên nghỉ, Diogo và André. Chúng tôi sẽ luôn nhớ các cậu”.
Jota vừa kết hôn với người bạn đời lâu năm Rute Cardoso — mẹ của ba đứa con anh — chỉ chưa đầy hai tuần trước khi tai nạn xảy ra.
Tang lễ của hai anh em đã được tổ chức vào ngày 5/7 tại quê nhà Gondomar, Bồ Đào Nha.