Doanh nhân dành trọn tâm huyết về dòng tranh Bác Hồ: Khi nghệ thuật trở thành sứ mệnh!
(CLO) Ông Trần Công Hòa, Chủ tịch MaiHoa Group dành trọn tâm huyết cho tác phẩm tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ một doanh nhân trong ngành ô tô, lĩnh vực nặng về công nghệ và cơ khí, ông Trần Công Hòa, Chủ tịch MaiHoa Group, đã chọn cho mình một lối rẽ táo bạo, đó là đưa nghệ thuật kết hợp cùng công nghệ để tạo ra dòng tranh xanh.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Công Hòa trải lòng: “Khi đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi xanh, tôi nhận ra giá trị đích thực của doanh nghiệp không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở trách nhiệm đóng góp cho xã hội và môi trường”.
Mới đây, ông Trần Công Hòa tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận lời mời hợp tác tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, với điểm nhấn là bộ sưu tập tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng tranh ứng dụng công nghệ Nano Airpurity, vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa hướng đến sứ mệnh bảo vệ môi trường.

Biến bức tranh không chỉ là vật trang trí mà trở thành giải pháp sống xanh
Ông có thể chia sẻ đôi điều về hành trình từ một doanh nhân kinh doanh lĩnh vực ô tô đến quyết định “chuyển hướng” kinh doanh các sản phẩm tranh kết hợp với công nghệ, nhằm biến bức tranh không chỉ là vật trang trí mà trở thành giải pháp sống xanh?
- Tôi đến từ ngành ô tô, một lĩnh vực nặng về công nghệ và cơ khí. Nhưng khi đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi xanh, tôi nhận ra giá trị thật sự của doanh nghiệp không chỉ ở lợi nhuận, mà ở đóng góp cho xã hội và môi trường.
Từ đó, tôi muốn làm một điều gì đó để đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Khi thấy ô nhiễm không khí ngày một len lỏi ngay trong không gian sống, tôi chợt nghĩ đến ý tưởng liệu có thể biến nghệ thuật, thứ hiện hữu hàng ngày ở ngay cạnh chúng ta - thành “đồng minh” trong bảo vệ sức khỏe không?
Vì vậy, tôi quyết định kết hợp tranh và công nghệ Nano Airpurity để biến bức tranh không chỉ là vật trang trí mà trở thành giải pháp sống xanh.
Đưa công nghệ Nano vào tranh khiến chúng không chỉ đẹp, mà còn có ích. Khi đó tranh vừa là tác phẩm nghệ thuật, đồng thời cũng là bộ lọc không khí thụ động (không cần điện), giúp bảo vệ sức khỏe, lan tỏa tinh thần sống xanh.
Có vẻ như công nghệ Nano Airpurity còn khá mới mẻ tại Việt Nam, ông có thể chia sẻ rõ hơn về công nghệ này?
- Nguyên liệu Nano Airpurity là dòng nguyên liệu tiên tiến tới từ sự hợp tác với Nhật Bản, sử dụng một lớp hỗn hợp các nguyên liệu nano vô cơ phủ trên nền vải không dệt thân thiện môi trường có độ bền cao, nano airpurity được sản xuất tại Hàn Quốc và được chúng tôi phân phối độc quyền tại Việt Nam.
Nguyên liệu Nano Airpurity được chúng tôi thiết kế, lắp ráp và sản xuất thành các sản phẩm – tiên phong cung cấp các giải pháp Xanh: “kháng khuẩn, kháng virus, khử mùi và thanh lọc không khí trong không gian sống”. Đặc biệt sản phẩm rất thân thiện với môi trường, không cần sử dụng điện và dễ ứng dụng trong đời sống, giáo dục, y tế…
Ban đầu, thách thức lớn nhất là niềm tin thị trường: liệu một bức tranh có thực sự “bảo vệ sức khỏe”? Nhưng khi ứng dụng vào thực tế, các kết quả đo lường đã chứng minh hiệu quả, người dùng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt, chúng tôi mới vượt qua được rào cản.
Ứng dụng công nghệ vào tranh nghệ thuật là hướng đi khá mới mẻ ở Việt Nam. Theo ông, đây có phải là một sự “mạo hiểm”, ông đã chuẩn bị những gì để biến thách thức thành cơ hội?
- Đúng, đây là một sự mạo hiểm, nhưng là mạo hiểm cần thiết. Nếu chỉ vẽ tranh đẹp thì đã có hàng nghìn họa sĩ, nhưng tranh gắn công nghệ - bảo vệ sức khoẻ thì chưa ai làm. Tôi chọn con đường khó vì tin rằng đất nước chỉ tiến lên khi dám đổi mới, dám khác biệt.
Bản thân triển lãm 80 năm thành tựu đất nước cũng là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ – dám làm của dân tộc. Với tôi, mỗi bức tranh Nano Airpurity chính là lời khẳng định: người Việt có thể sáng tạo ra sản phẩm vừa giàu bản sắc, vừa bắt nhịp xu hướng toàn cầu.
Và tôi tin rằng khi nền tảng được tạo nên từ những giá trị bền vững, doanh nghiệp sẽ làm nên điều khác biệt trong thời đại mới.
Bác Hồ là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái
Ông vừa nhận được lời mời tham dự Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trong đó có phần trưng bày các tác phẩm về Bác Hồ. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được lời mời ý nghĩa này?
- Tôi thực sự vinh dự, tự hào và xúc động khi nhận được lời mời tham dự triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để mỗi người Việt Nam nhìn lại chặng đường dân tộc đã đi qua, từ những ngày đầu giành độc lập đến thành tựu hôm nay.
Vì vậy, chúng tôi phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan và trải nghiệm không gian trưng bày, giới thiệu mô hình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên nền nguyên liệu xanh công nghệ Nano Airpurity với hình ảnh kèm mã QRcode tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chủ đề mà chúng tôi lựa chọn là “Bác Hồ với môi trường”, một chủ đề vừa mang giá trị lịch sử, vừa gắn liền với những giá trị bền vững và cấp thiết của thời đại hôm nay.
Với tôi, được mang các bức tranh về Bác Hồ đến triển lãm không chỉ để giới thiệu sản phẩm, mà còn là sự tri ân sâu sắc với Bác Hồ của chúng ta, với lịch sử nước nhà.
Đây cũng là cách để chúng tôi góp một phần nhỏ lan tỏa tinh thần dân tộc, tiếp nối truyền thống và khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ môi trường, gìn giữ cuộc sống xanh cho thế hệ mai sau.
Được biết, ông đã có “gia tài” khá đồ sộ các bức tranh về Bác, vậy điều gì thôi thúc ông dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm về vị cha già kính yêu của dân tộc trong chặng đường nghệ thuật của mình?
- Sở dĩ tôi dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm về Bác vì với tôi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Bác Hồ cũng là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái.
Tôi luôn mong muốn các bức tranh về Bác có thể lan toả rộng rãi, để mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp đều được truyền cảm hứng từ lối sống giản dị, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của Người.
Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập mạnh mẽ, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn là tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc ta.
Theo ông, tranh về Bác Hồ mang lại giá trị tinh thần như thế nào cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay?
Trên mỗi bức tranh về Bác, chúng tôi đều sử dụng công nghệ QR code để khi quét sẽ dẫn đến kho tư liệu, hình ảnh, câu chuyện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc những chủ đề văn hóa, lịch sử khác.
Chúng tôi mong muốn có thể biến mỗi bức tranh thành cánh cửa đưa thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là cách để việc “học tập và làm theo Bác” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành trải nghiệm văn hóa – giáo dục sống động.
Từ đó, mỗi bức tranh về Bác không chỉ để ngắm nhìn, mà còn là lời nhắc nhở thường trực rằng: hãy sống trách nhiệm hơn với Tổ quốc, với cộng đồng.

Ông xem mỗi bức tranh như “liệu pháp tinh thần”, là cầu nối giữa thẩm mỹ và trách nhiệm cộng đồng. Trong tương lai, ông dự định mở rộng bộ sưu tập tranh theo những chủ đề nào nhằm hỗ trợ giáo dục, y tế thông minh và bảo vệ môi trường?
- Sau dòng tranh về Bác Hồ, chúng tôi dự kiến mở rộng sang các bộ tranh về lịch sử, văn hóa, di sản Việt Nam, giáo dục, y tế, kiến trúc… mỗi bức tranh đều gắn công nghệ lọc khí, phù hợp với không gian: trường học, bệnh viện, văn phòng, khách sạn, khu di tích…
Xa hơn, chúng tôi muốn đưa tranh Nano Airpurity ra thế giới, để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam qua những câu chuyện lịch sử hào hùng, những câu chuyện văn hoá độc đáo, hấp dẫn.
Tôi cũng hy vọng sản phẩm của Maihoa Group có thể phần nào mang lại giá trị trong việc hướng tới mục tiêu Net Zero của đất nước và nâng tầm giá trị thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
Tiên phong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hội họa, nghệ thuật, ông mong muốn truyền tải thông điệp gì đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và những người yêu nghệ thuật?
- Ở triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, tôi muốn gửi thông điệp: trong xã hội hiện đại, nghệ thuật và công nghệ không tách rời mà cần song hành để phục vụ con người.
Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay giữ vững lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng sống xanh – sống đẹp - sống có trách nhiệm, để mỗi cá nhân vừa là công dân yêu nước, vừa là “chiến sĩ” trong hành trình bảo vệ môi trường. Đó là cách chúng ta đang gieo mầm cho một tương lai hùng cường, bền vững.
Xin cảm ơn ông!