Doanh nhân Trần Thị Việt Thanh: Giàu tình nghĩa hơn giàu tiền bạc
Doanh nhân Trần Thị Việt Thanh: Giàu tình nghĩa hơn giàu tiền bạc
Doanh nhân Trần Thị Việt Thanh nhận danh hiệu Nữ doanh nhân tiêu biểu – Cúp Bông hồng Vàng năm 2010.
Với tôi cũng vậy, từ khi đặt bút và đến lúc hoàn thành được bài viết về doanh nhân Trần Thị Việt Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Địa ốc Hồng Phát cũng là cả một quá trình tìm hiểu, quen biết. Nhưng ấn tượng lớn nhất của tôi về nữ doanh nhân quý phái, phúc hậu, đầy cá tính và quyết đoán này là tình yêu thương con người, sự cảm thông chia sẻ sâu sắc với cộng đồng – với tâm niệm: “Giàu tình nghĩa hơn giàu tiền bạc”.
Mong miền Tây thay da đổi thịt
Tiêu chí kinh doanh của doanh nhân Trần Thị Việt Thanh lúc nào cũng phải rõ ràng, cụ thể và mang tầm vĩ mô; phải chuyên nghiệp và khoa học thì mới mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt làm việc gì cũng phải “cẩn trọng” mới có thể lâu bền. Chính vì lẽ đó, ngay từ khi bà khai thác vật liệu xây dựng mỏ đá ở Long Thành, Đồng Nai (1993) và cho đến khi mỏ ngừng khai thác chưa xảy ra vụ tai nạn nào. Bởi vì bà Thanh luôn “cẩn trọng”, cẩn trọng ngay từ khâu xin cấp phép khai thác phải đầy đủ giấy tờ, kể cả giấy tờ được phép nổ mìn cũng rất kỹ càng. Trong sản xuất cũng vậy, bà đích thân kiểm tra từng mũi khoan, từng kíp nổ đến 2 – 3 vòng, tuân thủ quy định về thời gian, cũng như cự li an toàn cho người lao động và tài sản mới cho nổ mìn. Đặc biệt bà rất khắt khe trong việc kiểm tra thuốc nổ, tránh tình trạng ăn cắp mang ra ngoài. Bà luôn nhắc nhở người lao động: “Các anh em làm nghề này phải tuyệt đối an toàn, không được sơ suất dù đó là chi tiết nhỏ nhất. Khi nào nghỉ ngơi thì ăn nhậu thoải mái, nhưng khi làm việc không được chủ quan, lơi lỏng, không thể đùa với tử thần. Bởi xảy ra sự cố gì trước tiên tôi là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn các em không may có mệnh hệ gì, khi đó gia đình, bố mẹ, vợ con sẽ đau khổ, còn bản thân tôi sẽ ân hận cả đời”.
Khi được hỏi: Tại sao bà không đầu tư tại TP. HCM hay các tỉnh đang có tốc độ phát triển như vũ bão là Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mang lại thành công gấp nhiều lần? Bà nói rằng: tôi đầu tư về Long An với mong muốn cho tỉnh này phát triển ngang bằng với các tỉnh lân cận, vì tôi rất quý trọng sự bình dị và tình cảm của con người nơi đây. Bà mong muốn Khu đô thị Hồng Phát sẽ là một diện mạo mới tại vùng đất trũng thấp, hoang hoá, điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn và mong muốn cho khu vực miền Tây trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế khu vực phía Nam.
Bản lĩnh trước sóng gió
Xuất phát từ tình yêu đối với quê hương nên trong con người bà Thanh lúc nào cũng tự hào khi nhắc đến hai chữ dân tộc. Bà luôn tâm niệm, với mỗi người Việt Nam, yêu nước phải thể hiện bằng việc làm cụ thể, mỗi người phải cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương như lời một bài hát: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Tự hào với dân tộc, nên bà cũng rất thẳng thắn với những người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhằm mục đích vụ lợi, hoặc thiếu năng lực tài chính và tư cách. Bà cũng đã từng đối mặt với những khó khăn, sóng gió khi những dự án liên doanh hàng triệu USD rơi vào tình trạng đổ bể, chèo chống với tài chính khủng hoảng, vững vàng trước uy tín, danh dự bị bôi nhọ…
Đặc biệt là trong dự án đầu tư vào Khu đô thị mới và trường đua ngựa tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án này Công ty Hồng Phát là chủ đầu tư và có ký thoả thuận hợp tác liên doanh góp vốn với một công ty nước ngoài. Tuy nhiên khi dự án đang triển khai tốt đẹp thì phía đối tác này gửi đơn đến các cơ quan chức năng và báo chí tố cáo bà Thanh và Cty Hồng Phát chiếm đoạt tiền để chạy dự án và lật kèo đối tác. Mục đích mà phía đối tác này khi vào Việt Nam là để “đầu cơ” nhiều hơn “đầu tư”, kèm theo đó là nhằm âm mưu bôi nhọ danh dự của bà, qua đó khiến ngân hàng dè chừng, đối tác e ngại và chờ thời cơ dự án đổ bể để nhảy vào thôn tính. Đây cũng là bài học sâu sắc và cũng là sự thách thức bản lĩnh doanh nhân thời hội nhập với nhiều cam go của thương trường.
Tình người sâu đậm
Trong kinh doanh bà Thanh bao giờ cũng cương quyết và thẳng thắn; lợi ích kinh doanh bao giờ cũng gắn liền với lợi ích xã hội. Đặc biệt, trong tính cách không bao giờ tồn tại hai chữ: “ngạo mạn”. Chưa bao giờ bà có khái niệm “người nghèo”, mà bà chỉ cho rằng những người đó có cuộc sống kém may mắn hơn mình: “không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời”! Bà luôn tâm niệm, giàu tình cảm hơn là giàu tiền bạc. Trong suy nghĩ của bà Thanh, một doanh nhân thành đạt chính là do được xã hội tạo điều kiện cho mình làm giàu. Nhưng sự giàu có đó phải biết chia sẻ, quan tâm tới xã hội thì mới thực sự có ý nghĩa. Chính vì am hiểu được triết lí sống của lẽ đời nên lúc nào hai chữ “cộng đồng” cũng gắn liền với cuộc sống của bà. Trong một buổi lễ trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học do Công ty Hồng Phát tài trợ, bà nói: Là một doanh nhân, doanh nghiệp chúng tôi phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với cộng đồng, với tuổi trẻ – tuổi trẻ là tương lai của đất nước - đất nước cần đến tuổi trẻ.
Trong tâm thức của nữ doanh nhân này, việc gánh vác trách nhiệm với cộng đồng không phải đợi đến khi doanh nghiệp lớn mạnh mới nghĩ đến, mà thực hiện ngay từ thời điểm DN còn gặp khó khăn. Thời điểm vào khai thác mỏ đá Long Thành (Đồng Nai), chứng kiến tận mắt cuộc sống cực khổ của bà con nơi vùng sâu, vùng xa này: đường xá không có, điện thắp sáng cũng không; trường học ở xa; bọn trẻ vì thế phải đi làm thuê, làm mướn, thời gian đến trường thì ít mà trên mình trâu thì nhiều dẫn đến phổ biến tình trạng thất học, mù chữ. Cảm thương cuộc sống vất vả của nhân dân quanh vùng, bà đã bỏ kinh phí cất được một lớp học tình thương, có sân bãi vui chơi rộng rãi, có lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới; rồi thuê cô giáo vào dạy, mua sách vở cho học sinh. Được tạo điều kiện như vậy, nhưng nhiều bậc phụ huynh lúc đầu nhất quyết không cho con em đến lớp, bà Thanh không ngần ngại cùng cô giáo đến từng gia đình vận động, giải thích cho phụ huynh hiểu. Nhờ tấm lòng của bà, hơn 50 em đã được cắp sách đến trường. Bà Thanh nói với cô giáo: “Mong cô dạy bảo các cháu cái chữ, biết đến lá cờ đỏ sao vàng – màu cờ sắc áo dân tộc, tụi nhỏ biết đất nước mình có lá cờ Tổ quốc để mà tự hào, phấn đấu đi lên”. Lớp học được duy trì đều đặn và cứ mỗi lần vào kiểm tra sản xuất, bà không quên mua nhiều kẹo bánh, sách vở động viên cô giáo và học sinh.
Khi mỏ đá ngừng khai thác, có người thợ trước đây của bà sang mỏ khác làm việc chẳng may nổ mìn bị cụt chân (vì làm khoán ăn theo sản phẩm, chủ không có trách nhiệm), không được đền bù thiệt hại gì, trong lúc gia đình thì ở tận ngoài Bắc. Đang loay hoay không biết chạy đâu ra tiền để đi viện, biết chuyện, bà không ngần ngại giang tay cứu giúp, cho tiền xuống Bệnh viện chợ Rẫy để điều trị vết thương. Khi xuất viện bà Thanh còn cho tiền tàu xe để về quê.
Bà Thanh nói rằng nhìn thấy người khác gặp hoạn nạn mà không giúp là mình có tội. Mình đóng góp chút ít, đem lại sự bình an, nụ cười cho người kém may mắn hơn mình là hạnh phúc vô cùng. Trong cuộc đời tiền nhiều nhưng tình nghĩa không có, thì cuộc sống chẳng có giá trị gì hết. Nếu mình biết sống có tình, có nghĩa, chân thành và có đạo đức thì đi đâu cũng được người khác che chở, đùm bọc. Cho đến nay, Công ty CP Địa ốc Hồng Phát đã xây tặng trên 200 căn nhà tình nghĩa và gần 300 trăm căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước. Hàng năm Công ty đều trích một phần lợi nhuận ủng hộ các quỹ từ thiện khác của xã hội.
Trong giới doanh nhân, bà luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè về tài chính để vượt qua khó khăn, sóng gió. Vì vậy, bạn bè của bà khắp ba miền đất nước, người giàu cũng lắm mà người có cuộc sống khó khăn cũng nhiều. Cho dù ở vị trí nào họ cũng đều quý trọng bà ở hai chữ - tình người.
Kiên Lê