Đôi vợ chồng hiếm muộn xin nhận nuôi b é sơ sinh bị bỏ trong túi nylon
(CLO) Sáng 18/5, lãnh đạo xã Hà Linh (Hà Tĩnh) cho biết đã phát thông báo tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Theo đó, bà Đặng Thị Yên – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã phát thông báo tìm kiếm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Vào khoảng 5h cùng ngày, anh C.X.L. (49 tuổi, trú tại xã Hà Linh) khi đang chạy xe máy qua gần nhà văn hóa thôn 2 thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Dừng lại kiểm tra, anh phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, được bọc kín trong túi nylon màu đen, đặt bên vệ đường.
Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Bé nặng 3,4kg và hoàn toàn khỏe mạnh.
Vợ chồng anh L. vốn hiếm muộn con cái nên sau khi phát hiện bé, anh bày tỏ nguyện vọng được nhận bé làm con nuôi.
Theo bà Yên, sau khi thông báo trong 7 ngày mà không có người thân đến nhận, chính quyền sẽ tiến hành thủ tục cho vợ chồng anh L. nhận nuôi cháu bé theo quy định. Trước mắt, bé trai được tạm giao cho gia đình anh L. chăm sóc.