Thế giới 24h

Elon Musk dự đoán 'Trái đất sẽ bị thiêu rụi' rồi đưa ra giải pháp

Hoài Phương (theo Fox News, Space) 06/05/2025 17:38

(CLO) Trong bối cảnh nhiệm kỳ tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) sắp kết thúc, Elon Musk chuyển hướng sang giấc mơ thuộc địa hóa Sao Hỏa – thứ ông gọi là “bảo hiểm nhân thọ cho toàn bộ sự sống”.

Trong buổi phỏng vấn phát sóng vào tối 5/5 trên chương trình Jesse Watters Primetime của Fox News, CEO SpaceX không chỉ nói về những phát hiện gian lận và lãng phí trong chính quyền Mỹ trước đây mà còn hé lộ kế hoạch cụ thể để xây dựng thành phố tự cung tự cấp trên hành tinh đỏ.

untitled(7).png
Ảnh minh họa về tàu thám hiểm Perseverance của NASA hạ cánh an toàn trên sao Hỏa. Ảnh: NASA

“Sao Hỏa là phương án dự phòng duy nhất khi Mặt trời bắt đầu giết chết mọi thứ”, Musk nói. Ông dẫn lời các nhà khoa học NASA, rằng Mặt trời – ngôi sao tầm trung của Hệ Mặt trời – sẽ mở rộng thành sao khổng lồ đỏ trong vài tỷ năm tới và có thể nuốt chửng cả Trái đất. “Cuối cùng, hành tinh này sẽ bị thiêu rụi”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Musk không chỉ mơ viển vông về việc cắm cờ và ghi dấu chân người trên hành tinh đỏ. “Nếu các sứ mệnh tiếp tế từ Trái đất là điều kiện sống còn cho Sao Hỏa, thì chúng ta vẫn chưa có bảo hiểm nhân thọ. Sao Hỏa phải tự sống được, nếu không, nó chỉ là một trạm tạm bợ”.

Trong bài đăng giữa tháng 3 trên nền tảng mạng xã hội X, Musk thông báo rằng một tàu vũ trụ Starship sẽ được phóng tới Sao Hỏa vào cuối năm 2026, mang theo robot hình người Optimus do Tesla chế tạo. Dự kiến, con người có thể đặt chân lên Sao Hỏa vào năm 2029 hoặc khả thi hơn là năm 2031, tùy vào tiến độ của các sứ mệnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Elon Musk dự đoán 'Trái đất sẽ bị thiêu rụi' rồi đưa ra giải pháp
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO