Email của Epstein hé lộ góc khuất giới thượng lưu New York một thời
(CLO) Hàng nghìn email của Jeffrey Epstein hé lộ thế giới quyền lực và những mối quan hệ kín của giới thượng lưu New York một thời.
Phần lớn email được gửi từ địa chỉ jeevacation@gmail.com, tạo lập vào năm 2009, ngay sau khi ông Epstein mãn hạn tù 13 tháng tại hạt Palm Beach vì hành vi môi giới mại dâm.

Trong thời gian thụ án, ông vẫn được phép ra ngoài 12 tiếng mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần. Các email kéo dài đến giữa năm 2019, thời điểm ông bị bắt vì cáo buộc buôn bán tình dục và sau đó được phát hiện tử vong trong buồng giam tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở Manhattan.
Hộp thư của ông Epstein chứa đầy tên tuổi từng là biểu tượng của giới thượng lưu New York, từ các tỷ phú Phố Wall, ông trùm truyền thông đến những chính trị gia và nhân vật thừa kế danh giá. Nhiều người từng lui tới dinh thự bảy tầng của ông ở khu Upper East Side, nơi đạo diễn Woody Allen từng ví như lâu đài của Dracula.
Trong nỗ lực cải thiện hình ảnh, ông Epstein duy trì quan hệ mật thiết với giới truyền thông. Ông thường xuyên trao đổi với tỷ phú Mortimer B. Zuckerman, chủ sở hữu tờ New York Daily News, và nhà báo Michael Wolff.
Cả ba từng hợp tác đấu thầu mua lại tạp chí New York Magazine và sau đó là Radar. Các email cũng tiết lộ những buổi tiệc xa hoa tại nhà hàng Rao’s hay Four Seasons, nơi từng là điểm hẹn của giới quyền lực thành phố.
Ông Epstein còn liên hệ với chuyên viên PR Peggy Siegal để vận động Arianna Huffington đăng bài tích cực về mình trên The Huffington Post. Tuy nhiên, bà Siegal sau đó phủ nhận việc gửi email, cho rằng đó chỉ là lời nói để kết thúc cuộc gọi.
Khi báo in dần mất vị thế, ông Epstein thuê cố vấn kỹ thuật số để loại bỏ các bài viết tiêu cực khỏi kết quả tìm kiếm, nhưng không thành công. Năm 2014, ông gửi ảnh chụp màn hình cho thấy khi tìm kiếm tên mình từ máy tính mới ở Quần đảo Virgin, kết quả vẫn hiển thị những thông tin cũ.
Michael Wolff tiếp tục đóng vai trò cố vấn truyền thông, đề xuất ông Epstein xuất hiện trên chương trình của Charlie Rose để cải thiện hình ảnh. Tuy nhiên, ông Rose sau đó mất chương trình giữa làn sóng #MeToo với nhiều cáo buộc quấy rối tình dục.
Từ góc nhìn hộp thư, các tiết lộ về hành vi sai trái của nam giới quyền lực hiện lên như một bộ phim tâm lý. Ông Epstein từng viết cho người thân cận rằng nhiều người bị phong trào Me Too vạch trần đang liên hệ hỏi ông khi nào “cơn điên” này sẽ kết thúc.
Trong một email khác, ông nhắc đến đạo diễn Brett Ratner, người phải rút khỏi thỏa thuận trị giá 450 triệu USD với Warner Bros. sau khi sáu phụ nữ tố cáo ông trên tờ Los Angeles Times.
Ông Epstein cũng lo lắng cho danh tiếng của đạo diễn Woody Allen, cho rằng nhóm cố vấn của ông Allen không đủ nhạy bén trong thời đại mạng xã hội.
Năm 2018, ông nhận được thông tin về Hội nghị Phụ nữ Thế giới do Tina Brown tổ chức, với nội dung xoay quanh các nữ diễn giả chia sẻ câu chuyện về hành vi sai trái của nam giới.
Nhà vật lý Lawrence Krauss, người sau đó rời Đại học Bang Arizona vì cáo buộc quấy rối, đề xuất tổ chức một hội nghị dành cho nam giới, mời các nhân vật như Kevin Spacey, cựu Tổng thống Bill Clinton, Al Franken và Woody Allen.
Trong những email cuối đời, ông Epstein bày tỏ sự ngạc nhiên trước thay đổi văn hóa quá nhanh.
Ông viết cho ông Joi Ito, Giám đốc Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT, rằng giữa lúc nhiều người bị vạch trần, ông lại được hỏi xin lời khuyên mỗi ngày. Ông Ito sau đó từ chức vì liên hệ với ông Epstein, đồng thời rút khỏi các vị trí tại Quỹ MacArthur, Quỹ Knight và The New York Times.
Nhiều nhân vật trong bộ email đã rời khỏi sân khấu công chúng, nhưng người đang ngồi tại Phòng Bầu dục lại là một câu chuyện khác.
“Epstein là đảng viên Dân chủ, và đó là vấn đề của đảng Dân chủ”, Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội hôm thứ Sáu.
Tổng thống Donald Trump sau đó nhắm đến cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers cùng nhà đầu tư mạo hiểm kiêm nhà tài trợ Dân chủ Reid Hoffman: “Hãy hỏi Bill Clinton, Reid Hoffman và Larry Summers về Epstein, họ biết rõ về ông ta, đừng phí thời gian. Tôi còn một đất nước phải lãnh đạo!”.