Ghana tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn trực thăng khiến nhiều quan chức thiệt mạng
(CLO) Chính phủ Ghana đã chỉ đạo treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng nhớ các quan chức cấp cao thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng quân sự thảm khốc hôm 6/8 vừa qua.
Vụ tai nạn xảy ra vào Thứ Tư (6/8) tại huyện Adansi Akrofuom, vùng Ashanti, khi hai bộ trưởng Ghana cùng sáu người khác đang trên đường đến Obuasi để thực hiện nhiệm vụ.
Tổng thống Ghana John Mahama đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo truyền thông Ghana, Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed và Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah đã thiệt mạng trong vụ việc.

Trong thông báo treo cờ rủ toàn quốc, Chánh văn phòng Tổng thống Ghana Tổng thống Julius Debrah bày tỏ nỗi đau sâu sắc của chính phủ trước sự ra đi của hai quan chức cấp cao cùng những người có mặt trên chuyến bay. Ông Debrah gọi đây là "thảm kịch quốc gia".
Trước đó, Lực lượng Vũ trang Ghana cho biết chiếc trực thăng chở ba thành viên phi hành đoàn và năm hành khách đã "mất tích khỏi màn hình radar". Máy bay cất cánh từ thủ đô Accra lúc 09:12 (giờ địa phương) và đang trên đường đến thị trấn Obuasi để tham dự một sự kiện chống khai thác mỏ trái phép.
Hình ảnh từ hiện trường, được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xác chiếc trực thăng bị cháy rụi trong một khu vực rừng rậm ở quận Adansi Akrofuom.
Đây là một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất của Ghana trong hơn một thập kỷ qua.