Gia Lai: Căn nhà bốc cháy ngùn ngụt khi cả gia đình đang ngủ trưa
(CLO) 4 thành viên gia đình ông Rcăm Ngai đang ngủ trong nhà thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực bếp và nhanh chóng lan rộng bao trùm cả căn nhà. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Ngày 9/7, ông Hồ Văn Thảo - Bí thư xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi một nhà dân, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, khi cả gia đình 4 người nhà ông Rcăm Ngai (SN 1975, trú buôn Ia Rnho, xã Phú Túc) đang ngủ trong nhà thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực bếp và nhanh chóng lan rộng.
Ngay khi phát hiện ngọn lửa, gia đình ông Rcăm Ngai đã hô hoán dập lửa và kêu gọi sự hỗ trợ của bà con dân làng. Công an xã Phú Túc sau đó cũng có mặt cùng nhân dân trong buôn sử dụng bình chữa cháy cầm tay, nước để dập lửa.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra cháy có gió to, thời tiết hanh khô, nhà được làm bằng gỗ, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, ngọn lửa mới được khống chế.
Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà sàn của ông Rcăm Ngai có diện tích khoảng 170m2 cùng nhiều đồ đạc, tài sản có giá trị bị ngọn lửa thiêu rụi. Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 400 triệu đồng.
Lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy trên là do chập điện tại khu vực bếp sinh hoạt, nấu ăn của gia đình ông Rcăm Ngai.
Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình; đồng thời kêu gọi các nguồn lực khác để hỗ trợ, giúp gia đình làm lại nhà, ổn định cuộc sống. Trước mặt UBND xã Phú Túc đang cân đối ngân sách, dự kiến hỗ trợ cho gia đình ông Rcăm Ngai khoảng 40 triệu đồng.