Gia Lai: Đôi vợ chồng nghèo làm thuê đủ nghề, nuôi 7 người con vào đại học

16/10/2024 15:30

(CLO) Để có tiền trang trải, nuôi 7 người con ăn học, hai vợ chồng ông Lê Lộc (Gia Lai) đã gồng gánh, làm đủ mọi công việc. Thấu hiểu được vất vả của mẹ cha, 7 chàng trai đã cố gắng vào đại học nhằm có công việc ổn định, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của đấng sinh thành.

Nhắc đến xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê (Gia Lai) không ai là không biết đến gia đình ông Lê Lộc và bà Đào Phương Nữ Cẩm Linh, gia đình văn hóa tiêu biểu của xã hàng chục năm nay. Đây cũng là gia đình khá đặc biệt của xã khi có đến 7 người con trai, càng tự hào hơn cả 7 chàng trai này đều thi đậu đại học.

Theo đó, người con trai cả của vợ chồng ông Lộc và bà Linh là anh Lê Huy Hoàng (SN 1992) tốt nghiệp đại học năm 2015 hiện đang công tác tại Đảng ủy xã Ia Hlốp và cậu con trai út Lê Hữu Thất (SN 2006) vừa thi đậu vào ngành kỹ thuật ô tô của Khoa Kỹ thuật giao thông tại Trường Đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào năm 2024.

Ngoài hai chàng trai này, vợ chồng ông Lộc còn có 5 người con trai lần lượt là Lê Xuân Thái; Lê Thanh Bình (đều là luật sư và đang làm trong các công ty luật); Lê Hữu An, Lê Hữu Toán và Lê Hữu Thạch (tốt nghiệp trường đại học trong ngành ô tô và đều đang làm kỹ thuật viên).

gia lai doi vo chong ngheo lam thue du nghe nuoi 7 nguoi con vao dai hoc hinh 1

Vợ chồng ông Lộc, bà Linh và 7 chàng ngự lâm

Kể về hành trình nuôi dưỡng các con nên người, bà Linh không khỏi xúc động, nói: “Vốn dĩ cả 2 vợ chồng đều không có điều kiện theo học lên cao nên không có công việc ổn định, nhà lại đông con nên cuộc sống gặp phải muôn vàn khó khăn. Gia đình có 9 miệng ăn thì đều dựa vào nguồn tiền ít ỏi từ việc đi làm công, làm thuê của 2 vợ chồng. Tuy nhiên thứ mà chúng tôi lo nhất chính là chi phí ăn học của các con. Để có tiền trang trải bữa ăn gia đình và cho các con đi học, tôi và ông nhà đành phải bươn chải, làm thuê khắp nơi. Ai thuê gì làm đó, từ đào hố trồng cà phê, trồng tiêu, làm cỏ, bón phân...”.

“Hai vợ chồng phải dành dụm từng chút một, chẳng dám mua tấm áo mới, bữa cơm cũng tận dụng rau quả trong vườn. Trải qua hơn 25 năm khó khăn, vất vả song chúng tôi rất hạnh phúc và thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp khi các con ngoan ngoãn học hành, đều đỗ đại học và có công việc ổn định”, bà Linh tự hào nói.

Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của cha mẹ, 7 người con của vợ chồng ông Lộc rất hiếu thảo, luôn nỗ lực, chăm ngoan và có ý thức vươn lên trong học tập. Sáng đi học, chiều về phụ giúp bố mẹ chăm sóc vườn cà phê, thế nhưng 7 anh em đều là học sinh giỏi và đỗ vào các trường đại học với số điểm cao.

gia lai doi vo chong ngheo lam thue du nghe nuoi 7 nguoi con vao dai hoc hinh 2

Vợ chồng bà Linh không khỏi xúc động khi kể về hành trình nuôi nấng các con ăn học nên người

Anh Lê Huy Hoàng người con trai cả và cũng là “đầu tàu” dẫn dắt, hướng dẫn các em ăn học. Năm 2011, Hoàng xuất sắc đậu vào ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Huế. Biết gia đình khó khăn nên khi ổn định việc học, Hoàng đã xin vào làm tạp vụ cho quán cà phê, quán ăn vào thời gian rảnh. Hai năm sau đó, Hoàng tiếp nhận nhiệm vụ cao cả dìu dắt, giúp đỡ 2 người em là Lê Xuân Thái và Lê Thanh Bình cùng đậu và theo học tại Đại học Luật Huế.

Trải lòng với chúng tôi, Hoàng tâm sự: “Năm 2013, ba anh em cùng lần lượt đi học ở các trường đại học. Chi phí sinh hoạt, học phí càng đè nặng lên đôi vai mẹ cha. Từ lúc học cấp 3, mình đã xin nghỉ để phụ giúp bố mẹ nuôi các em nhưng bố mẹ luôn động viên học tập. Hiểu được những kỳ vọng đó, mình luôn cố gắng học tập và tìm công việc để có thêm chi phí phụ bố mẹ lo tiền học cho mình và các em”.

gia lai doi vo chong ngheo lam thue du nghe nuoi 7 nguoi con vao dai hoc hinh 3

Ông Lộc rất tự hào khi kể về các con

“Năm 3 anh em Hoàng cùng học đại học, gia đình rất khó khăn khi cà phê và tiêu đều mất mùa, mất giá. Nhiều hôm hai vợ chồng chỉ dám ăn cơm chan nước mắm để dành dụm tiền gửi cho các con. Mặc dù khó khăn nhưng mình luôn khích lệ các con không được từ bỏ việc học”, bà Linh chia sẻ.

Trải qua gian đoạn khó khăn, lần lượt 6 người con của vợ chồng ông Lộ ra trường và tự tìm cho mình công việc ổn định trong Nhà nước và các công ty. Hiện chỉ còn cậu con trai út Lê Hữu Thất vừa đậu đại học và đang theo học tại Trường Đại học Nha Trang.

“Những ngày lễ Tết, các con cùng quay trở về quây quần bên mâm cơm gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi. Ở tuổi xế chiều thấy được các con khôn lớn, thành tài, có công ăn việc làm ổn định nên 2 vợ chồng cũng đã yên tâm. Dẫu chúng không làm ông to, bà lớn nhưng đối với chúng tôi các con đã thành công”, ông Lộc bộc bạch.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Gia Lai: Đôi vợ chồng nghèo làm thuê đủ nghề, nuôi 7 người con vào đại học
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO