Gia Lai: Gần 1ha keo của người dân bị kẻ xấu chặt phá sát gốc
(CLO) Hàng trăm cây keo hơn 2 năm tuổi của anh Lê Văn Chiến (SN 1992, trú tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được trồng trên đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý bị kẻ xấu chặt phá nằm la liệt không rõ lý do.
Phản ánh đến PV Báo Nhà báo và Công luận, anh Lê Văn Chiến cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng vài ngày trước. Vườn keo bị kẻ xấu chặt phá nằm trên địa bàn xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai).
Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường hàng trăm cây keo cao từ 2-3m đã bị kẻ xấu chặt sát gốc, đứt ngang. Toàn bộ số cây keo bị chặt hạ nằm la liệt tại hiện trường, cành nhánh và lá đã khô, chuyển sang màu vàng.

Hàng trăm cây keo hơn 2 năm tuổi của gia đình anh Lê Văn Chiến bị chặt hạ sát gốc (ảnh Trần Hiền)
Chia sẻ với PV, anh Lê Văn Chiến kể lại: “Vào ngày 24/2, tôi có nhận được tin báo của người dân về việc vườn keo của gia đình tại xã Hải Yang (gần vườn chuối của Công ty Hoàng Anh Gia Lai) đã bị chặt phá. Sau khi nghe được thông tin này, tôi vội vàng lên rẫy thì phát hiện vườn keo gần 1ha của gia đình đã bị “phá trắng”. Toàn bộ cây keo đều đã bị chặt sát gốc, đứt lìa”.
Theo anh Chiến, diện tích keo trên được gia đình vay vốn đầu tư trồng vào khoảng hơn 2 năm trước trên diện tích đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý. Khi ban bàn giao đất cho gia đình trồng rừng đã có người lên nhận diện tích đất này là của họ. Tuy nhiên, sau đó ban xác nhận đất của ban nên gia đình đầu tư xuống giống keo, khi trồng cũng không ai nói gì cả. Sau hơn 2 năm cây keo đang phát triển tốt thì bị chặt phá.

Diện tích trồng keo trên thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa (ảnh Trần Hiền)
“Trước đó, anh trai tôi có nhận trồng rừng trên diện tích đất của lâm trường nên đã để lại cho tôi khoảng gần 2 ha. Vì vườn cây cách nhà khá xa nên gia đình không thường xuyên lên rẫy mà ở nhà tại thôn Phú Yên, xã Hra. Vài ngày trước khi đang ở nhà thì có người gọi báo vườn keo của gia đình đã bị chặt hết nên tôi mới lên kiểm tra thì phát hiện sự việc. Gia đình tôi trước giờ không xảy ra mâu thuẫn với ai cả. Diện tích đất trên cũng nhận từ ban quản lý chứ không tranh dành với ai cả nên không hiểu tại sao lại bị chọc phá như vậy”, anh Chiến trình bày.

Toàn bộ số cây keo bị chặt hạ nằm ngổn ngang tại hiện trường (ảnh Trần Hiền)
Sau khi phát hiện vườn keo sau nhiều năm trời chăm sóc bị chặt hạ không thương tiếc, anh Chiến đã có đơn trình báo chính quyền địa phương và lực lượng Công an.
“Hơn 2 năm trồng và chăm sóc, cây keo đang phát triển tốt thì bị chặt đứt lìa gốc, giờ coi như là mất hết chứ phục hồi sao được nữa. Chỉ mong Công an sớm điều tra, bắt được kẻ phá hoại, có phương pháp xử lý răn đe tránh việc các đối tượng lại chặt phá thêm”, anh Chiến nói.


Tất cả đều bị chặt hạ sát gốc, không có khả năng phục hồi (ảnh Trần Hiền)
Trao đổi với PV, ông Lương Văn Đảng – Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa cho biết: “Diện tích keo bị phá là đất của Ban quản lý, thuộc Tiểu khu 456 (địa giới hành chính xã Hải Yang) nhưng người dân tự bỏ vốn trồng rừng, tự quản lý, chăm sóc và được hưởng toàn bộ lợi nhuận. Vì vậy trong quá trình triển khai trồng rừng nếu có xảy ra việc gì thì người dân phải trình báo lên cơ quan Công an để xử lý. Chứ còn đối với ban không có trách nhiệm và chuyên môn đi điều tra những vụ việc như trên”.

Diện tích keo bị phá nằm cách xa khu dân cư (ảnh Trần Hiền)
Theo ông Đảng, mặc dù đây là diện tích đất do ban quản lý, tuy nhiên người dân đã sản xuất nông nghiệp từ lâu. Khu vực này, sau khi quy hoạch lại cũng có 1 phần diện tích đưa vào quy hoạch đất lâm nghiệp, cũng có 1 số là đưa ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp để trả về địa phương quản lý.
Đơn vị đang làm hồ sơ đưa ra ngoài quy hoạch để trả về địa phương, nhưng việc này đang tiến hành thực hiện chứ chưa xong. Sau khi phát hiện sự việc trên, ban đã phối hợp với người dân, chính quyền địa phương xác định lại diện tích và đối tượng chặt hạ số keo trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ (ảnh Trần Hiền)
Ông Nguyễn Tường Duy – Chủ tịch UBND xã Hải Yang cho biết: “Xã đã nhận được đơn phản ánh của anh Lê Văn Chiến về vụ việc chặt phá cây keo. Hiện địa phương đang phối hợp với Công an xác minh vụ việc, đồng thời điều tra nguyên”.
Trước đó vào giữa tháng 2, trên địa bàn huyện Mang Yang cũng xảy ra vụ phá hoại cây trồng. Cụ thể, hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng của gia đình chị Giang Phương Thanh (trú tại xã Đăk Ta Ley) đã bị đối tượng Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley) chặt phá.