Gia Lai: Sau hơn một năm bị chó cắn, người đàn ông phát bệnh dại tử vong
(CLO) Trong lúc giết mổ chó, ông C. bị chó cắn 2 lần vào bàn tay nhưng thấy vết thương nhẹ nên không đi tiêm phòng. Hơn 1 năm sau đó, ông C. phát bệnh dại và tử vong.
Ngày 2/2, thông tin từ UBND xã Hrung, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại.
Trường hợp tử vong là ông N.V.C (SN 1952, trú tại thôn Thanh Hà, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai), chuyên làm nghề mua bán giết mổ chó trên địa bàn.
Theo đó, vào đầu năm 2024, khi giết mổ chó ông C. bị chó cắn 2 lần vào bàn tay. Thấy vết thương nông, chảy máu ít nên ông C. chỉ rửa qua nước mà không đi tiêm phòng.
Gia đình cũng chủ quan, không quan sát chó vì nạn nhân chuyên làm nghề giết mổ chó. Đến ngày 23/1/2025, ông C. bị sốt cao nên đi mua thuốc tây về uống nhưng bệnh vẫn không giảm.

Hai năm vừa qua, Gia Lai là địa phương thường xuyên ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại
4 ngày sau đó, ông C. thấy người mệt, ớn lạnh, đau mỏi trong người nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thăm khám.
Qúa trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông C. bị bệnh dại. Bệnh nhân sau đó diễn biến nặng hơn và tử vong rạng sáng 27/1.
Được biết, ông C. làm nghề giết mổ chó được hơn 3 năm nay. Hàng ngày, ông thực hiện công việc một mình và không có người khác làm cùng.
Con chó cắn bệnh nhân được giết thịt sau đó và không cắn thêm người khác. Nhân viên y tế sau đó đã tư vấn cho người nhà bệnh nhân về nguy cơ phơi nhiễm với dịch tiết ca bệnh dại, phòng lây nhiễm cho người nhà.