Giấc mơ World Cup của Palestine vụt tắt sau quả phạt đền nghiệt ngã
(CLO) Hành trình lịch sử của Palestine tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á đã khép lại đầy tiếc nuối sau trận hòa 1-1 trước Oman trong lượt trận cuối cùng ở bảng B.
Trận cầu định mệnh
Trước trận đấu định mệnh này, Palestine đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém chính đối thủ Oman xếp trên 1 điểm. Để giành vé đi tiếp, Palestine buộc phải đánh bại Oman, và họ đã tiến rất gần đến mục tiêu khi dẫn trước đối phương 1-0 đến tận phút bù giờ thứ năm hiệp 2, nhờ pha lập công của Oday Kharoub ở phút 49.
Bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Palestine đến từ một pha đánh đầu chuẩn xác của Kharoub, tiếp nối hiệp một đầy cảm hứng của đội chủ nhà, khi Michel Termanini suýt mở tỷ số với cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang.
Wessam Ali sau đó tưởng chừng đã nâng tỷ số lên 2-0, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Dẫu vậy lợi thế vẫn nằm trong tay các cầu thủ Palestine bởi chỉ trước đó vài phút, Oman đã rơi vào thế thiếu người khi Harib Al-Saadi nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi với Hamed Hamdan ở phút 73.
Phải đá chấp người, cơ hội để Oman gỡ hòa càng trở nên khó khăn hơn. Một khi tỷ số 1-0 được giữ nguyên tới hết trận thì Palestine sẽ chính thức vượt Oman vươn lên chiếm giữ vị trí thứ tư chung cuộc, qua đó tiến vào vòng loại thứ tư khu vực châu Á.
Thế nhưng giấc mơ được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã tan biến trong tích tắc với các cầu thủ Palestine. Một pha truy cản cầu thủ Oman trong vòng cấm đã không qua mắt được VAR.
Pha kéo áo của Ahmed Taha với Ghassani của Oman đã bị trọng tài xác định là phạm lỗi, và quả phạt đền đầy nghiệt ngã đã được trao cho Oman. Essam Al-Subhi bước lên chấm phạt đền ở phút 97, lạnh lùng ghi bàn dập tắt hy vọng của người Palestine.
AFC Asian Cup – Ngọn lửa khơi dậy giấc mơ World Cup
Việc lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á chính là thành quả tiếp nối kỳ tích tại AFC Asian Cup 2023, nơi bóng đá Palestine lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Và chỉ còn một chút nữa thôi, họ đã có thể tiếp tục giấc mơ dự ngày hội bóng đá thế giới.

Nhưng tại sân trung lập King Abdullah II ở Amman, Jordan – địa điểm được Palestine lựa chọn để tổ chức các trận đấu sân nhà của mình – mọi thứ đã kết thúc theo cái cách đầy đau đớn.
Khi tiếng còi mãn cuộc, lẽ ra đó sẽ là khoảnh khắc của những màn ăn mừng cuồng nhiệt, khi chiến thắng chỉ còn cách Palestine vài giây ngắn ngủi. Nhưng thay vào đó, mọi thứ đã hóa thành nỗi tuyệt vọng.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má các cầu thủ Palestine, nhiều người gục ngã xuống sân trong sự bàng hoàng và khó tin. Nỗi đau của họ như hòa quyện với không khí nặng nề trên khán đài, nơi người hâm mộ cũng không thể tin vào cái kết nghiệt ngã.
Ngược lại, Oman lại vỡ òa như vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Với kết quả này, họ đã giành vé vào vòng loại thứ 4 cùng các đội tuyển Qatar, Saudi Arabia, UAE, Uzbekistan, Iraq và Indonesia.
Sau vòng loại thứ 4, hai đội xuất sắc nhất sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup 2026, theo sau 6 đội tuyển đã vượt qua vòng ba. Hai đội về nhì ở vòng bốn vẫn còn một cơ hội cuối cùng tại vòng play-off liên lục địa, nơi họ sẽ tranh suất cuối cùng để góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè năm sau.
Đội tuyển Palestine rời cuộc chơi, nhưng hành trình của họ vẫn sẽ là một câu chuyện về ý chí và khát vọng. Dù giấc mơ World Cup đã khép lại, tinh thần bất khuất của họ sẽ mãi là nguồn cảm hứng để bóng đá Palestine hướng về phía trước.