Hà Nội: 'Bắc thang' vào viếng mộ tổ tiên vì đường bị đào hố, rào tôn
(CLO) Con đường dẫn vào nghĩa trang trăm năm tuổi ở Hà Nội bỗng chốc biến thành hố sâu, rào chắn, buộc người dân phải tìm mọi cách, thậm chí "bắc thang" để vào thắp hương cho ông bà, cha mẹ.
Nhiều hộ dân tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) bức xúc khi con đường dẫn vào nghĩa trang Trần Hưng, nơi chôn cất tổ tiên của họ bất ngờ bị một nhóm người bịt kín và đào hố sâu, gây ảnh hưởng đến việc hương khói, thăm viếng người đã khuất.
.jpg)
Theo phản ánh của người dân địa phương, nghĩa trang Trần Hưng đã tồn tại hàng trăm năm nay, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, con đường lâu đời dẫn ra khu nghĩa trang này bỗng nhiên bị một nhóm người tự ý bịt tôn, sau đó là đào thành hố sâu, khiến người dân không thể đi lại.
Một người dân sinh sống tại khu vực này bức xúc cho biết, khi gia đình đến nghĩa trang để thắp hương và dọn mộ thì bị người bên dự án ngăn cản, không cho đi vào với lý do đây là đất công và đang trong quá trình thi công.
"Việc này không chỉ gây bức xúc cho riêng cá nhân tôi mà còn cho toàn thể người dân, vì khu mộ của các cụ nằm trong kia, bây giờ muốn vào thắp hương cho ông bà, bố mẹ mà lại bị người khác ngăn cản".


Khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và cùng nhau dỡ rào để vào nghĩa trang. Thế nhưng, ngay sau đó, con đường đã bị múc thành một hố sâu không thể qua được.
"Sau khi chính quyền địa phương và công an phường Phú Diễn vào cuộc, phía dự án đã hứa sẽ bảo tồn và giữ nguyên hiện trạng con đường. Tuy nhiên, sau khi chính quyền rời đi, bên dự án vẫn tiếp tục đào hố, đào ao để chặn đường, buộc người dân phải tự thuê người và san lấp để có lối đi", một người dân khác chia sẻ.
Trước tình cảnh đó, người dân không còn cách nào khác phải cắt cử nhau "gác" đường vào mộ, để giữ lối đi vào hương khói cho người đã khuất.


Bên cạnh việc chặn lối đi, dự án còn gây ra tình trạng ngập úng tại nghĩa trang. Người dân cho biết, nghĩa trang trước đây có lối thoát nước nhưng từ khi dự án về, các ống thoát nước đã bị lấp hết, dẫn đến tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến các phần mộ.
Trước những bức xúc của người dân, phóng viên đã liên hệ với ông Cấn Đức Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn. Ông Dũng xác nhận có sự việc trên và cho biết chính quyền đã vào cuộc xử lý.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn, con đường dẫn vào nghĩa trang trước đây là đường đất cũ, đã tồn tại từ lâu theo cốt ruộng. Tuy nhiên, tuyến đường này nằm trong diện tích đất đã được bàn giao cho chủ đầu tư dự án và là vị trí xây dựng khối nhà CT4. Điều này dẫn đến việc chủ đầu tư dự định rào đường cũ để thi công, gây phản ứng từ phía người dân vì họ đã quen sử dụng tuyến đường này.

Ông Dũng thông tin thêm, sau đó chủ đầu tư đã triển khai làm một con đường tạm mới để thay thế, nối liền với đường cũ và chạy dọc theo hàng rào của dự án. Con đường này đã được đổ bê tông, rộng khoảng 3 mét, sạch sẽ và thuận tiện hơn so với đường cũ.
"Trong thời gian tới, chủ đầu tư dự kiến sẽ làm việc cụ thể với người dân và chính quyền địa phương để cùng thống nhất và ký kết cam kết chính thức về việc duy trì con đường bê tông này cho đến khi có tuyến đường mới được khớp nối hoàn chỉnh. Điều này nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tâm linh của người dân, trong khi vẫn tôn trọng quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư", ông Dũng cho biết.
Ngoài ra, về vấn đề thoát nước tại khu vực nghĩa trang, ông Dũng cũng cho biết chính quyền đã yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình thi công phải kết nối hệ thống thoát nước để đảm bảo không còn tình trạng ngập úng.