Hà Nội có phố mang tên vua Hàm Nghi
Hà Nội có phố mang tên vua Hàm Nghi
Đoạn phố này bắt đầu từ ngã ba giao cắt với đường Lê Đức Thọ rẽ vào Khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.
Đường phố đẹp mang tên vua Hàm Nghi đi qua Khu đô thị mới Mỹ Đình (Ảnh: Kiều Minh).
Phố Hàm Nghi có chiều dài 700m, rộng 40m, đi qua Trường Phổ thông Việt - Úc Hà Nội, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn... đến toà nhà B2 Khu đô thị Mỹ Đình 1.
Đây là con đường đôi, có dải phân cách, vỉa hè rộng trồng cây xanh với hạ tầng cơ sở tốt, cạnh nhiều khu nhà cao tầng, biệt thự của Khu đô thị mới Mỹ Đình và đi qua ngã tư phố Nguyễn Cơ Thạch trong Khu đô thị.
Vua Hàm Nghi (1870 - 1943), tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, con thứ năm của Kiên quốc công Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn. Ông là em ruột của Ưng Đăng (tức vua Kiến Phúc) và Chánh Mông (tức vua Đồng Khánh sau này). Ông lên ngôi vua từ ngày 2/8/1884, lấy niên hiệu là Hàm Nghi
Ông là một nhà vua yêu nước chống thực dân Pháp, có khí tiết. Ngày 5/7/1885, sau cuộc tấn công vào các căn cứ của Pháp ở Huế thất bại, vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành Huế, theo phái kháng chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu ra sơn phòng ở Tân Sở (Quảng Trị) tổ chức kháng chiến và xuống chiếu phát động Phong trào Cần Vương.
Đêm 1/11/1888, vua Hàm Nghi bị quân Pháp kéo đến vây bắt, đưa ông từ đồn Thuạn Bài (Quảng Bình) về Thuận An (Huế) rồi đem đày sang Angiêri (Algérie) thuộc châu Phi. Tại đó, vua sống cuộc đời lưu đày biệt xứ nhưng vẫn ngóng trông về quê hương đất nước, vẫn giữ vững khí tiết của nhà vua yêu nước chống Pháp. Ông mất năm 1943 tại Angiêri, mang theo nỗi hờn vong quốc không bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí.
(Theo VTC)