Hà Nội mưa liên tục, dịch vụ áo mưa, đồ ăn vặt “ăn theo” khách giữ chỗ xem diễu binh
(CLO) Hà Nội ngày 1/9, trời mưa ngắt quãng nhưng không ngăn nổi dòng người đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình để giữ chỗ sớm xem diễu binh, diễu hành 2/9. Cùng với đó, nhiều dịch vụ tự phát như bán áo mưa, ô, ghế nhựa, đồ ăn nhanh bỗng trở nên đắt khách.
Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết những ngày này của Hà Nội nắng mưa thất thường. Riêng ngày 1/9, Hà Nội liên tục đón những cơn mưa thu bất chợt.

Từ sáng đến chiều, mưa rả rích lúc ngắt, lúc nối dài, khiến bầu không khí quanh khu vực Quảng trường Ba Đình ẩm ướt và có phần se lạnh. Thế nhưng, sự thất thường của thời tiết không thể ngăn được bước chân của hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh thành kéo về khu vực này để giữ chỗ, chờ đợi màn diễu binh, diễu hành trọng đại sẽ diễn ra vào sáng mai 2/9.

Trên các tuyến phố xung quanh khu vực trung tâm chính trị, hình ảnh những chiếc áo mưa nilon mỏng, những chiếc ghế nhựa gấp và cả túi đồ ăn nhanh trở thành vật dụng quen thuộc trong tay nhiều người. Bên cạnh dòng người chen chúc tìm chỗ ngồi, chỗ đứng thuận lợi, hàng loạt dịch vụ bán hàng tự phát cũng nhanh chóng “ăn theo”, hoạt động tấp nập từ sáng đến tối.

Theo quan sát của phóng viên, áo mưa dùng một lần là mặt hàng bán chạy nhất trong ngày. Giá bán giao động từ 15.000–30.000 đồng/chiếc, tuy ngày lễ giá có phần nhỉnh hơn ngày thường nhưng nhu cầu lớn khiến các sạp hàng rong ven đường luôn trong tình trạng “cháy” liên tục.
“Khách mua chủ yếu là người ở xa đến, không mang theo áo mưa. Từ trưa đến giờ, tôi bán được hơn trăm cái, vừa bán vừa lấy thêm hàng tiếp tế”, một người bán hàng rong trên đường Trần Phú, vừa xếp áo mưa vừa nói.

Gần đó, một người bán ô cũng liên tục không có hàng để bán. Chị nói: “Tôi còn chiếc ô cuối cùng để dùng, khách hỏi mua nhưng không còn hàng để bán”.
Không chỉ ô và áo mưa, ghế nhựa cũng nhanh chóng “cháy hàng”. Với thời tiết ẩm ướt, đường và chỗ ngồi không còn khô ráo, những chiếc ghế nhựa trở thành “cứu cánh” cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ và người già.

Thay vì phải ngồi bệt xuống vỉa hè ẩm ướt, một chiếc ghế nhựa giá vài chục nghìn đồng giúp họ yên tâm hơn trong cuộc chờ đợi dài.
Chị Nguyễn Thị Hoa (Thanh Hóa), cho biết: Cả gia đình chị đã đi từ sáng sớm, trời mưa ngắt quãng, mặt đất rất ẩm ướt nên gia đình quyết định mua ghế với giá 40 nghìn đồng/cái để ngồi, vừa sạch vừa đỡ mỏi. Ngoài ra, gia đình cũng mua thêm ít đồ ăn vặt cho con, coi như chuẩn bị sẵn tinh thần qua đêm..
.jpg)
Đồ ăn nhanh cũng trở nên “đắt hàng” lạ thường. Những nồi trứng luộc nóng hổi, xiên lạp xưởng, xúc xích nướng tỏa khói thơm lừng trong mưa, thu hút rất đông khách mua. Cạnh đó, các loại nước đóng chai, trà đá, cà phê lon cũng bán chạy hơn hẳn ngày thường. Một tiểu thương chia sẻ, chỉ trong buổi chiều 1/9, chị đã bán hết gần ba nồi trứng luộc, chưa kể hàng chục gói xúc xích.
Dòng người chờ đợi hòa cùng không khí tấp nập mua bán tạo nên một khung cảnh vừa tấp nập vừa nhộn nhịp. Giữa những cơn mưa đầu thu Hà Nội, từng tốp người khoác áo mưa mỏng, tay cầm ghế nhựa, miệng nhai vội chiếc xúc xích hay quả trứng luộc. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng gọi nhau í ới mua thêm nước, thêm đồ ăn khiến khu vực quanh Quảng trường sôi động chẳng khác gì một phiên chợ nhỏ.

Dù phải đối mặt với thời tiết không thuận lợi, ai nấy vẫn giữ nguyên sự háo hức và kiên nhẫn. Nhiều nhóm thanh niên còn hẹn nhau trải bạt ngồi chờ xuyên đêm để giữ chỗ đẹp. Một số gia đình mang theo cả chăn mỏng, áo khoác, sẵn sàng đón mưa, đón gió để ngày mai có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra vào sáng mai. Nhưng ngay từ hôm nay và hôm qua, dòng người đã đổ về rất đông. Những dịch vụ áo mưa, ghế nhựa, đồ ăn nhanh tấp nập và cả khung cảnh chờ đợi trong mưa đã phần nào cho thấy sức hút đặc biệt, niềm tự hào và mong chờ lớn lao của người dân với ngày lễ trọng đại của đất nước.