Hà Nội: Nhiều cửa hàng đóng cửa, buôn bán lén lút giữa ban ngày
(CLO) Khác với cảnh mua bán tấp nập, những ngày qua, nhiều cửa hàng trên các tuyến phố tại Hà Nội đóng cửa hoặc chỉ mở hé, khách phải luồn cúi mua đồ, còn tiểu thương thấp thỏm canh chừng.
Từ ngày 1/6/2025, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP và Thông tư 32/2025/TT-BTC, các hộ và cá nhân kinh doanh trong một số lĩnh vực như bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống… có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.
Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh hiện vẫn còn tồn đọng lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn đầu vào do được mua từ các hộ nộp thuế khoán trước đây – những đối tượng không có nghĩa vụ xuất hóa đơn theo quy định cũ. Khi chuyển sang hóa đơn điện tử, phần hàng tồn này có thể trở thành rủi ro thuế vụ đáng kể nếu không được xử lý đúng cách.

Trong những ngày gần đây, tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Dầu, Hàng Giầy… những địa điểm mua sắm nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước – nhiều cửa hàng rơi vào cảnh “cửa đóng then cài”, chỉ còn lác đác một vài điểm mở bán cầm chừng.
Bà Minh Liên – người dân sống tại phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cho biết: “Tôi chỉ thấy vào những ngày lễ, Tết hoặc đợt đại dịch COVID-19 trước kia các cửa hàng ở phố cổ mới đóng cửa, chứ tôi chưa từng thấy thời điểm bình thường nào mà hàng loạt nơi lại nghỉ bán như thế này”.
Là tiểu thương quần áo (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), chị Hường Thân cho biết: “Hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc hoặc các xưởng may gia công trong nước. Quản lý thị trường siết chặt kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái nên chúng tôi phải tạm đóng cửa để chuẩn hóa hóa đơn, chứng từ. Trước đây, phần lớn chỉ có hóa đơn bán lẻ hoặc nhập hàng qua mạng”.
.png)
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các lĩnh vực khác như mỹ phẩm, sản xuất hàng thủ công hay gia dụng... Việc buộc phải có hóa đơn khiến nhiều hộ kinh doanh rơi vào thế loay hoay. Kinh doanh đồ gia dụng xách tay, chị Thủy Tiên (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cho biết: “Em gái tôi sống ở Hàn nên lâu nay vẫn gửi hàng ở bên đó về cho tôi bán. Giờ còn buộc phải xuất hóa đơn đầu ra cho khách, tôi không biết lấy gì để chứng minh nguồn gốc nên đành phải đóng cửa”.
.png)
Bên cạnh những cửa hàng đóng cửa kín mít thì cũng một số nơi chỉ mở hé cho khách quen vào mua hoặc shipper đến giao nhận. Giao dịch diễn ra chớp nhoáng, sau đó cửa cuốn lại kéo xuống ngay lập tức. Cả người bán lẫn người mua luôn trong tâm trạng cảnh giác cao độ, đề phòng cơ quan chức năng kiểm tra bất ngờ.
.png)

Đang đứng chờ trước một cửa trên phố Hàng Đào, anh Nhật Minh (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cho biết: “Tôi vốn quen mua hàng ở đây, hôm nay đến thấy đóng cửa nên tôi phải gọi điện. Chủ cửa hàng bảo đến thì phải báo trước rồi họ mở cửa cho vào xem đồ”.
Tương tự, để có thể mua bộ đồ quần áo mà mình muốn, chị Kiều Loan (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) phải cúi người, luồn qua một khe cửa nhỏ mới vào được bên trong.
“Chưa bao giờ tôi mua sắm trong tình cảnh kỳ lạ như vậy. Cảm giác như đang làm điều gì đó vụng trộm. Bên trong, cửa hàng vẫn sáng đèn, bày biện đầy đủ quần áo, phụ kiện mùa hè”, chị Loan cho biết.

Từng là điểm đến sôi động bậc nhất của giới trẻ và sinh viên, những ngày gần đây, chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cũng rơi vào cảnh vắng lặng hiếm thấy. Hàng loạt gian hàng đóng cửa im lìm. Sau thông tin về việc lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nhiều tiểu thương lựa chọn “án binh bất động” để tránh rủi ro.

Vào sâu trong chợ, không khó để bắt gặp những gian hàng nửa đóng nửa mở, bày biện sơ sài vài món đồ để giữ chỗ hoặc phục vụ khách quen. Một số người bán tỏ ra thận trọng, liên tục quan sát xung quanh khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng.
“Các cửa hàng ở đây bày bán đến hàng nghìn sản phẩm, chúng tôi nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi đó các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh việc giám sát nộp thuế và kiểm tra nên chúng tôi đành đóng cửa nghe ngóng tình hình”, chị Quỳnh Hương – tiểu thương tại chợ Nhà Xanh cho hay.