Hà Nội rộn ràng trong đêm không ngủ, chờ đón đoàn xe diễu binh A80 tiến về Quảng trường Ba Đình
(CLO) Từ đêm 1/9 đến rạng sáng Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội ngập tràn không khí sôi động với tiếng hát, tiếng reo hò của hàng vạn người dân. Trong nền nhạc hào hùng, những đoàn xe pháo, khí tài quân sự nối dài tiến về trung tâm thành phố, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.
Thủ đô Hà Nội có một đêm không ngủ, khắp các con phố rộn ràng tiếng hát, tiếng hò reo, tiếng cười nói. Rạng sáng ngày 2/9, âm thanh hùng tráng của các đoàn xe quân sự, xe đặc chủng.

Dàn xe pháo, khí tài cơ động từ trường đua F1 (Mỹ Đình) và Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng di chuyển đến điểm tập kết, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Thời tiết Hà Nội sáng nay thuận lợi, nắng ráo, mát mẻ, tạo điều kiện để Nhân dân theo dõi trọn vẹn hành trình của đoàn xe và các khối diễu binh.


Các khối diễu binh, diễu hành cùng đoàn xe pháo, xe đặc chủng của Quân đội và Công an xuất phát, tiến về trung tâm thành phố. Đông đảo người dân Thủ đô đã có mặt dọc các tuyến đường, hồ hởi vẫy chào, cổ vũ, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Trong không khí hào hùng, người dân và chiến sĩ cùng hòa chung niềm xúc động, cất vang “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và Quốc ca, tạo nên bầu không khí thiêng liêng, lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.


Có mặt tại khu vực Trường đua F1, chia sẻ trong xúc động, ông Nguyễn Văn Nam (60 tuổi, phường Từ Liêm) cho biết: “Thức trắng đêm để chờ đoàn xe pháo, tôi thực sự tự hào. Đây không chỉ là sức mạnh quân sự mà còn là sức mạnh của cả dân tộc”.
Chị Lê Thị Thanh (35 tuổi, tỉnh Tuyên Quang) cùng con trai có mặt từ sớm, bày tỏ: “Không khí thật thiêng liêng. Khi nhìn thấy các đoàn xe đặc chủng tiến qua, con tôi vô cùng hào hứng, còn tôi cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc”.
Bà Tạ Thị Lịu (55 tuổi, quê Hưng Yên) chia sẻ, đây là lần đầu bà cùng gia đình hòa vào dòng người tham dự không khí lễ duyệt binh.
“Hôm nay là Tết Độc lập, là người Việt Nam, tôi thấy rất vinh dự, tự hào và vô cùng vui khi được ngồi ở đây cùng mọi người trong không khí chuẩn bị trang nghiêm này. Việt Nam mình muôn năm độc lập, tự do, hạnh phúc”, bà Lịu nói.

Theo bà, gia đình lên Hà Nội từ sáng sớm, có mặt tại khu vực trung tâm từ khoảng 21h để kịp theo dõi pháo hoa, sau đó chờ tới giờ diễu binh. “Tôi mong được trực tiếp chiêm ngưỡng những dàn khí tài hiện đại của quân đội ta. Xem trên mạng nhiều rồi nhưng nhìn tận mắt mới thấy rõ sự hùng hậu, uy nghi trong thời bình. Cảm giác thật sự hào hứng, phấn khởi”, bà chia sẻ.
Không chỉ háo hức với dàn xe, tên lửa, bà Lịu còn ấn tượng với các khối diễu binh, diễu hành của công an, quân sự, dân quân tự vệ và cả lực lượng quốc tế. “Mặc dù trời mưa, mọi người vẫn thức suốt đêm chờ xem. Ai cũng háo hức, niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên từng gương mặt”, bà nói thêm.
Trước đó, ngày 29/8, bà Liệu cũng có mặt tại hồ Hoàn Kiếm để xem chương trình nghệ thuật 3D và theo dõi các hoạt động quanh phố Tràng Tiền. “Mỗi lần tham gia những sự kiện như vậy, tôi lại càng thấy tự hào về đất nước, về truyền thống cách mạng và càng tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay”, bà bày tỏ.
Từ nhiều hôm trước, gia đình ông Nguyễn Hùng Tráng (tỉnh Phú Thọ) đã có mặt tại Hà Nội để chờ đón đoàn diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Ông chia sẻ niềm háo hức, tự hào khi được tận mắt chứng kiến khí tài hiện đại của quân đội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong dòng người nô nức đổ về Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Tráng cùng gia đình mang theo niềm tự hào và háo hức đặc biệt. “Không khí chung sau 80 năm độc lập khiến ai cũng rạo rực. Trước đó, tôi đã từng xem qua các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, nhưng hôm nay vẫn háo hức như lần đầu. Gia đình tôi đã ra đây từ 21h tối để được hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc, đồng thời chiêm ngưỡng những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và sức mạnh tự chủ quân sự của đất nước”, ông Tráng chia sẻ.
Theo ông, việc chứng kiến những đoàn quân hùng dũng cùng khí tài hiện đại đi qua không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sáng tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ để góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
.jpeg)
Đưa các con cùng đi xem diễu binh, ông Tráng kỳ vọng: “Tôi muốn các cháu hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng của dân tộc, đồng thời thấy được những bước tiến vượt bậc về khoa học, kỹ thuật của đất nước. Đó sẽ là động lực để các cháu chăm chỉ học tập, sau này đóng góp phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp chung”.
Có mặt tại khu vực Trường đua F1, ông cũng cho biết, vài ngày trước đã có dịp xem sơ duyệt trong nội thành Hà Nội. “Ở trong đó đông đúc hơn nhiều, còn hôm nay gia đình chọn một không gian thoải mái để các con vừa xem, vừa cảm nhận không khí đặc biệt. Dù ở đâu thì vẫn thấy rõ niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại này”, ông Tráng xúc động nói.
Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng ngày 2/9. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Đây là sự kiện cấp quốc gia, có sự tham dự của khoảng 30.000 người. Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chia thành 87 khối, gồm 4 khối nghi trượng; 13 khối quần chúng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; 14 khối xe, pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng công an và khối hồng kỳ.
Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 4 quốc gia khách mời, chia thành 4 khối: Khối Quân đội Trung Quốc, Khối Quân đội Nga, Khối Quân đội Lào và Khối Quân đội Campuchia.
Để phục vụ người dân ở xa và các tỉnh lân cận, Hà Nội đã lập 6 điểm cầu truyền hình trực tiếp quy mô lớn tại các cửa ngõ chính.
Mỗi điểm cầu đều được trang bị màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh chất lượng cao cùng các tiện ích đi kèm như bãi gửi xe, nhà vệ sinh di động và điểm hỗ trợ y tế, tạo nên những "quảng trường thu nhỏ" để người dân cùng hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.