Hà Nội rực sáng pháo hoa mừng Quốc khánh
(CLO) Đúng 21h tối 2/9, bầu trời Thủ đô bừng sáng khi hàng nghìn quả pháo hoa đồng loạt khai hỏa từ 6 điểm trên địa bàn.
Tối 2/9, bầu trời Hà Nội bừng sáng với hàng nghìn quả pháo hoa rực rỡ. Đúng 21h, tại 6 điểm trên toàn thành phố, những chùm pháo hoa tầm cao và tầm thấp đồng loạt khai hỏa, vẽ nên bức tranh lung linh kéo dài 15 phút, chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Tại khu vực trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, dòng người ken đặc trên phố đi bộ đã vỡ òa trong tiếng reo hò, vỗ tay khi những chùm pháo hoa đầu tiên nở tung, soi sáng mặt hồ lung linh.

Không khí ở bờ hồ Hoàn Kiếm từ đầu giờ tối đã rộn ràng. Nhiều gia đình mang theo ghế gấp, đồ ăn nhẹ ngồi đợi. Khi tiếng pháo vang lên, tất cả cùng ngước nhìn, gần như quên hết sự mệt mỏi sau nhiều giờ đứng chờ.
Chị Nguyễn Thu Hà (Hoàn Kiếm) xúc động nói:“Lần nào xem pháo hoa ở Bờ Hồ cũng rất đặc biệt, nhưng hôm nay thì khác hẳn. Giữa biển người, tôi thấy ai cũng hân hoan, tự hào. Khi pháo hoa nổ rợp trời, con gái tôi vừa vỗ tay vừa reo lên ‘đẹp quá mẹ ơi’. Đó là khoảnh khắc khó quên.”
Cụ bà Trần Thị An, 70 tuổi, xúc động nói: “Mỗi tiếng pháo như nhịp tim của Hà Nội. Tôi đã xem nhiều lần, nhưng hôm nay, cảm giác vẫn như lần đầu - bồi hồi và tự hào.”

Trong khi đó, tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, pháo cũng đồng loạt nổ trên bầu trời. Khi loạt pháo đầu tiên xé rực bầu trời, từng tiếng reo hò, vỗ tay vang lên khắp nơi.
Anh Nguyễn Văn Luân (phường Từ Liêm) chia sẻ, gia đình anh có mặt từ 3 giờ chiều, mang theo bạt, áo mưa, đồ ăn nhẹ để chờ. Trước đó, cả nhà đã thức trắng đêm trên phố Tràng Thi để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.








