Hà Nội vừa hết mưa ngập, người dân đã đổ xô đi mua bánh Trung thu
Quang Hùng•01/10/2025 20:58
(CLO) Chiều 1/10, khi nước rút sau trận mưa lớn gây ngập khắp Hà Nội, hàng dài người dân đã nối đuôi nhau trước cửa hàng trên phố Thụy Khuê để mua bánh Trung thu truyền thống.
Dù Hà Nội vừa trải qua trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, nhưng ngay khi trời tạnh, các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê vẫn đông nghịt khách. Nhiều người sẵn sàng đi xa cả chục km, kiên nhẫn xếp hàng để mua bằng được những chiếc bánh mang hương vị truyền thống.
Hà Nội vừa hết mưa ngập, người dân lại đổ xô đi mua bánh Trung thu.
Chiều 1/10 (tức ngày 10/8 Âm lịch), trước cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương (đường Thụy Khuê), hàng dài người dân nối đuôi nhau chờ đến lượt mua bánh. Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Tết Trung thu cận kề, bởi thương hiệu bánh cổ truyền này đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội.
Chị Nguyễn Huệ (phường Từ Liêm) chia sẻ, gia đình chị có 5 thành viên, dù con nhỏ thích hương vị mới lạ, nhưng bố mẹ chồng và vợ chồng chị vẫn trung thành với vị bánh truyền thống. “Bánh ở đây ăn không lẫn vào đâu được, đã gắn bó từ nhiều năm nay nên dù phải đi gần 10 km và xếp hàng lâu, tôi vẫn thấy xứng đáng,” chị Huệ nói.
Một vị khách khác cũng cho hay: “Bánh ở đây đặc biệt hơn so với loại công nghiệp. Hôm nay tôi tranh thủ về sớm để mua, nhưng cũng phải chờ rất lâu mới đến lượt”.
Theo ghi nhận của PV, chiều 1/10 người dân "đổ xô" đến con phố Thụy Khuê để xếp hàng chờ mua bánh trung thu rất đông.Đứng xếp hàng gần 1h đồng hồ, anh Phạm Hùng (phường Từ Liêm) cho biết: “Sáng nay đường còn ngập, tôi ngại không dám đi, nhưng thấy trời hửng nắng liền tranh thủ sang Thụy Khuê mua bánh. Năm nào gia đình cũng chọn bánh ở đây, nên mưa gió thế nào cũng phải mua cho bằng được.”Chị Lê Mai (Hà Đông) cũng cho biết: “Tôi vừa mất gần 1 tiếng mới đi được đến đây vì nhiều tuyến phố còn ngập. Nhưng bánh truyền thống ăn vẫn hợp khẩu vị cả nhà, nhất là bố mẹ tôi, nên dù vất vả cũng xứng đáng.”Theo ghi nhận, nhiều khách hàng cho rằng việc chờ đợi không thành vấn đề, miễn sao mua được hương vị quen thuộc. Chủ cửa hàng cho biết năm nay lượng khách ổn định, không còn dồn dập vào sát Rằm mà trải đều từ sớm. Do bánh truyền thống không sử dụng chất bảo quản, hạn dùng chỉ 3 - 5 ngày nên cơ sở sản xuất theo nhu cầu, làm đến đâu bán đến đó.Các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, đậu xanh luôn được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu năm nay tăng nên một số loại bánh phải điều chỉnh nhẹ so với mọi năm.Được biết, bánh nướng thập cẩm tăng từ 55.000 đồng/chiếc lên 60.000 đồng/chiếc, bánh dẻo chay từ 25.000 đồng/chiếc lên 30.000 đồng/chiếc. Các loại nhân khác vẫn giữ nguyên giá, chỉ những loại có nguyên liệu tăng nhiều mới phải điều chỉnh. Dòng người xếp hàng mua bánh trước cửa hàng bán bánh Trung thu trên phố Thuỵ Khuê.Khi Trung thu đang cận kề, hình ảnh người Hà Nội xếp hàng mua bánh Thụy Khuê cho thấy sức hút bền vững của bánh Trung thu truyền thống, bất chấp sự đa dạng của thị trường hiện đại.Hình ảnh hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ mua bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê chiều 1/10.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.