Hai nhân viên Đại sứ quán Israel sắp đính hôn bị bắn chết ở Washington
(CLO) Hai nhân viên Đại sứ quán Israel, một cặp đôi trẻ sắp đính hôn, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ngay gần Bảo tàng Do Thái Thủ đô tại Washington DC, cách Nhà Trắng khoảng 2 km.
Cảnh sát trưởng thủ đô, Pamela Smith, cho biết vụ việc xảy ra vào tối muộn 21/5 tại khu vực giao giữa đường 3 và đường F ở Tây Bắc Washington. Hai nạn nhân bị bắn trong tình trạng rất nghiêm trọng bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện của Ủy ban Do Thái Mỹ (AJC) tại bảo tàng.
Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để đưa ít nhất một nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, cả hai người cuối cùng đều không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Danh tính nghi phạm được xác định là Elias Rodriguez, 30 tuổi, đến từ Chicago. Hắn hành động đơn độc và đã bị bắt giữ tại hiện trường.
.png)
Nghi phạm, mang theo súng lục, đã nổ súng vào nhóm 4 người đứng bên ngoài bảo tàng, khiến hai nạn nhân tử vong. Nhân chứng nhìn thấy nghi phạm đi lại quanh khu vực này trước khi tấn công.
Sau khi bị lực lượng an ninh tại sự kiện khống chế, Rodriguez hô lớn: “Free Palestine!” (Giải phóng Palestine). Cảnh sát thu giữ được khẩu súng mà hắn sử dụng sau khi hắn chỉ điểm nơi cất giấu vũ khí.
Theo bà Smith, Rodriguez chưa từng có tiền án và chưa liên hệ với lực lượng thực thi pháp luật trước đó. Cảnh sát liên bang và FBI đang thẩm vấn nghi phạm và tiến hành điều tra vụ án theo hướng tội ác có chủ đích và khả năng mang động cơ thù hằn.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter xác nhận hai nạn nhân là nhân viên đại sứ quán. “Người thanh niên ấy đã mua nhẫn tuần này, định cầu hôn bạn gái vào tuần tới tại Jerusalem”, ông nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ xả súng trên mạng xã hội Truth Social: “Những vụ giết người khủng khiếp ở DC này, rõ ràng là xuất phát từ chủ nghĩa bài Do Thái, phải chấm dứt, NGAY BÂY GIỜ!”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là “hành vi giết người bài Do Thái tàn bạo”. Ông đã chỉ đạo tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao Israel trên toàn cầu.