Hai tàu cứu trợ Hy Lạp tiến về Gaza, gửi thông điệp đoàn kết tới người dân Palestine
(CLO) Hai tàu cứu trợ đã rời đảo Syros của Hy Lạp vào tối Chủ nhật (14/9) để tham gia Đoàn tàu Global Sumud, một sứ mệnh quốc tế nhằm cung cấp viện trợ cho Gaza và phản đối cuộc phong tỏa của Israel đối với vùng đất này.
Khoảng 500 người đã tập trung tại cảng Ermopoulis trên đảo Syros, để tiễn hai tàu treo cờ Hy Lạp là Oxygen và Ilektra lên đường tham gia sứ mệnh cao cả.
Những người tham dự hô vang khẩu hiệu "Giải phóng Palestine". Tàu Oxygen chở theo 5 người và tàu Ilektra chở 8 người, cùng hàng hóa viện trợ cho vùng đất Gaza vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn đói này.
Hãng tin AFP dẫn lời ông Kostas Fourikos, 39 tuổi, một thành viên thủy thủ đoàn, cho biết: "Đây là cách để cho Israel thấy rằng họ không có quyền áp đặt nạn đói lên người dân. Và dĩ nhiên là để gửi thông điệp đoàn kết đến người dân Palestine, những người đã phải chịu quá nhiều đau khổ".
Một thành viên thủy thủ đoàn khác, bà Angeliki Savvantoglou, 35 tuổi, cho biết mục đích của đoàn tàu là "gây áp lực lên chính phủ của chúng ta để họ ngừng hợp tác với Israel và chấm dứt cuộc diệt chủng này. Cuối cùng, chúng tôi muốn cuộc diệt chủng này phải dừng lại".
Hai tàu này dự kiến sẽ gia nhập với phần còn lại của đoàn tàu Global Sumud. Được hậu thuẫn bởi những người tham gia nổi tiếng như nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg, đoàn tàu Global Sumud tự mô tả là một nhóm độc lập không liên kết với bất kỳ chính phủ hoặc đảng phái chính trị nào. "Sumud" trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "sự kiên cường".