(CLO) Một phóng viên của đài RSF đã bị trúng đạn lạc khi cảnh sát bắn đạn thật để giải tán đám đông biểu tình vào ngày 30/9 vừa qua.
Những hình ảnh truyền hình cho thấy phóng viên của RSF, Edmond Joseph Agenor đã bị trúng đạn ở tay, buộc phải băng bó tạm khi anh này đang đưa tin về cuộc biểu tình tại thủ đô của Haiti.
Agenor sau đó đã chạy nhanh tới bệnh viện trên xe máy để điều trì vết thương, sau khi cuộc biểu tình bắt đầu có dấu hiệu bạo lực. Cảnh sát đã bắn đạn thật và bom cay, trong khi người biểu tình đáp trả bằng các hòn đá.
Đây là lần thứ 2 trong tuần qua một phóng viên bị trúng đạn lạc của cảnh sát Haiti.
Trước đó, một nhà làm luật thuộc đảng cầm quyền đã dùng súng lục bắn vào đám đông, làm bị thương phóng viên ảnh Dieu-Nalio Chery của AP.
Người dân Haiti đang tổ chức nhiều cuộc biểu tình vì nạn đói và thiếu nhiên liệu, lạm phát tăng cao và tham nhũng tại quốc gia vùng Caribe này.
4 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây.
(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.
(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.
(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.
(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.
(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.