Hamas công bố sắp thả con tin Mỹ cuối cùng ở Gaza
(CLO) Hôm 11/5, một quan chức cấp cao của Hamas tiết lộ rằng con tin quốc tịch Mỹ-Israel Edan Alexander sẽ sớm được phóng thích tại Gaza.
Edan Alexander, 21 tuổi, là binh sĩ thuộc Quân đội Israel, sinh ra và lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Theo một nguồn tin, Alexander có thể được thả vào thứ Ba (13/5).
Hamas cho biết việc phóng thích Alexander, được xem là tù binh Mỹ cuối cùng còn sống mà nhóm này giam giữ, nằm trong nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn và mở đường cho viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người sẽ thăm Trung Đông trong tuần này, đã hoan nghênh động thái trên. Trong một bài đăng trên MXH Truth Social, ông Trump bày tỏ lòng biết ơn tới các bên liên quan, nhấn mạnh rằng đây là hành động thiện chí hướng tới Mỹ và nỗ lực của Qatar, Ai Cập nhằm chấm dứt “cuộc chiến tàn khốc” này.

Trong tuyên bố chung, Qatar và Ai Cập khẳng định việc Hamas đồng ý thả Alexander là “dấu hiệu khích lệ” để các bên quay lại bàn đàm phán, vốn bị đình trệ từ tháng 3/2025. Hai nước cam kết phối hợp với Mỹ để cải thiện tình hình tại Gaza, hướng tới ngừng bắn lâu dài và chấm dứt chiến tranh.
Lãnh đạo Hamas tại Gaza, Khalil al-Hayya, cho biết Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng phối hợp để thúc đẩy việc thả Alexander. Ông nhấn mạnh Hamas sẵn sàng đàm phán chuyên sâu để đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và trao đổi tù nhân.
Các cuộc đàm phán bốn bên trực tiếp giữa Mỹ, Qatar, Ai Cập và Hamas đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định này. Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thông báo với Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng rằng Hamas có thể thả Alexander như một cử chỉ thiện chí với ông Trump.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Mỹ đã thông báo rằng việc thả Alexander sẽ mở đường cho đàm phán thả thêm con tin, nhưng Israel vẫn duy trì chính sách đàm phán trong bối cảnh tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm đạt các mục tiêu chiến tranh.
Trước đó, Hamas đã thả 38 con tin trong đợt ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19/1. Tuy nhiên, đến tháng 3, Israel nối lại chiến dịch quân sự sau khi Hamas từ chối gia hạn lệnh ngừng bắn nếu không có cam kết chấm dứt chiến tranh.
Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi 59 con tin còn lại được tự do và Gaza được phi quân sự hóa, trong khi Hamas khẳng định chỉ thả con tin trong một thỏa thuận chấm dứt xung đột và phản đối yêu cầu hạ vũ khí.