Hàng dài xe máy chờ sửa chữa tại Huế sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ
(CLO) Gần một tuần sau trận lũ lụt lịch sử, trên địa bàn TP.Huế vẫn còn rất nhiều phương tiện xe máy hư hỏng cần được sửa chữa; các cửa hàng quá tải.
Trận lũ lụt lịch sử vừa qua kéo dài từ ngày 26 - 30/10 khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở 32 xã, phường và các tuyến đường tại TP.Huế bị ngập nặng.

Đặc biệt hàng ngàn ô tô, xe gắn máy đã bị ngập trong nước lũ nhiều ngày hư hỏng nặng. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo sau lũ, người dân đã đưa phương tiện đi sửa chữa.
Tuy nhiên do số lượng xe hư hỏng quá nhiều nên các trung tâm, cửa hàng sửa chữa xe ô tô, xe máy trên địa bàn TP.Huế rơi vào tình trạng quá tải.
Ghi nhận thực tế trên các tuyến đường Đào Tấn, Chế Lan Viên, Phan Bội Châu, Trần Phú, Bến Nghé,...các cửa hàng sửa xe đều rất đông phương tiện chờ đợi.



Đa số xe bị ngập sâu trong bùn và nước hơn 4 ngày liền. Các thợ sửa xe cho biết hầu hết xe phải được vệ sinh, súc rửa, thay lọc gió, làm sạch ống pô, bugi, thay nhớt động cơ, hộp số… trước khi có thể khởi động lại.
Nhiều ngày ngâm trong nước lụt, hàng nghìn xe chết máy và không thể khởi động. Người dân phải dắt bộ một quãng đường dài để tìm được tiệm sửa xe. Có những khu vực xa, người dân gửi nhờ xe máy lên xe tải để chở đi sửa.
Trao đổi với PV, anh Long trú tại phường Vỹ Dạ cho biết, đi mấy tiệm mà đều chật kín. Chủ tiệm phải hẹn khách 3 - 4 ngày mới đến lượt, thậm chí nhiều nơi từ chối vì quá tải.
“Nước lên nhanh quá và dâng cao khiến người dân không kịp trở tay. Dù đã cố gắng để xe ở vị trí cao nhưng nước ngập khắp nơi nên đành chịu. Dọn dẹp nhà mấy hôm nay mới mang xe đi sửa được”, anh Long nói.


Dắt bộ xe máy gần 2km, anh Phước (35 tuổi) thở dốc khi đến được tiệm sửa xe. Chiếc xe máy chìm trong nước lụt nhiều ngày, nước vẫn còn rỉ ra từ máy, yên xe.
“Từ dưới kia lên đây 2 - 3 tiệm, tiệm nào cũng đông nên tôi đẩy luôn vào đây. Chỉ mong xe được sửa sớm để còn có phương tiện đi lại”, anh Phước cho biết.
Chị Hồng (chủ một tiệm sửa xe) tất bật không ngơi tay để sửa kịp cho khách. Đa phần khách dắt xe đến, để lại rồi về dọn dẹp nhà cửa. Khi sửa xong chiếc nào, chị gọi điện cho khách đến lấy.
“Làm luôn tay không kịp uống nước, vợ chồng còn phải huy động thêm con phụ dắt xe, ghi chép khách đến, gọi điện cho khách mang xe về mà vẫn không kịp. Cố gắng sửa xong sớm để bà con có xe đi lại, khắc phục hậu quả sau lũ”, chị Hồng chia sẻ.