Hàng loạt cảnh sát Argentina bị bỏ tù vì sát hại một cầu thủ trẻ

12/07/2023 15:15

(CLO) Ba cảnh sát bị kết án tù chung thân do gây ra cái chết của Lucas Gonzalez, 17 tuổi, người bị bắn vào năm 2021 khi đang trở về sau một buổi tập bóng đá ở Thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Một tòa án ở Argentina hôm thứ Ba (11/7) đã kết án tù chung thân đối với 3 cảnh sát vì tội giết một thiếu niên có tên Lucas González do động cơ phân biệt chủng tộc vào tháng 11/2021.

hang loat canh sat argentina bi bo tu vi sat hai mot cau thu tre hinh 1

Lucas Gonzalez bị sát hại khi mới 17 tuổi và tương lai phía trước đang rộng mở - Ảnh: Marca

Trong số 11 sĩ quan cảnh sát bị buộc tội giả mạo bằng chứng, tòa án đã kết luận 6 người trong số này phạm tội che giấu tội ác và kết án họ từ 4 đến 8 năm tù. Tòa án đã tha bổng cho 5 sĩ quan khác, trong một vụ án đã trở thành biểu tượng cho việc lạm dụng bạo lực của các cơ quan hành pháp tại Argentina.

“Đó là một bản án lịch sử đối với Argentina, để có thể không bao giờ xảy ra những trường hợp như Lucas Gonzalez nữa", luật sư của nguyên đơn, ông Gregorio Dalbon nói.

Tòa án đã kết tội các cảnh sát vì tội giết Lucas González, 17 tuổi, một cầu thủ trẻ của Barracas Central, đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Argentina. Lucas González đã bị tấn công bởi các cảnh sát trên một con đường ở Buenos Aires khi trở về sau một buổi tập luyện cùng với ba người bạn của mình trên ô tô.

Khi cảnh sát tiếp cận nhóm cầu thủ trẻ trên một chiếc ô tô không biển số, Lucas González và các bạn phóng xe chạy đi vì nghĩ rằng chiếc ô tô đang tiến lại là do bọn tội phạm điều khiển.

Các sĩ quan cảnh sát vì thế đã nổ súng vào xe của các thanh niên. Hai phát súng đã bắn trúng đầu Lucas Gonzalez. Cầu thủ trẻ này được đưa đến bệnh viện nhưng chết vài giờ sau đó.

Cảnh sát tuyên bố rằng đã có một cuộc đối đầu với những thanh niên và trong quá trình xét xử, song người ta phát hiện ra rằng cảnh sát đã đặt một khẩu súng đồ chơi trong xe của các cầu thủ trẻ và cố gắng tranh luận rằng đó là lý do nổ súng.

Các cuộc điều tra cũng chỉ ra những tổn thương trên cơ thể của Lucas, chẳng hạn như vết bỏng do thuốc lá, gây ra sau khi cầu thủ này bị bắn, nhưng trước khi cậu thiếu niên chết. Cha của Lucas, ông Hector Gonzalez đã ám chỉ điều này trong phiên tòa.

"Họ kỳ thị họ vì chúng tôi là 'morochos' (người da nâu), vì họ đến từ một khu dân cư thiếu thốn. Họ nhìn thấy bọn trẻ, chờ đợi chúng, tra tấn chúng, rồi định châm thuốc đốt xác con trai tôi”, ông Hector Gonzalez đau đớn phát biểu trong phiên tòa.

Quang Anh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hàng loạt cảnh sát Argentina bị bỏ tù vì sát hại một cầu thủ trẻ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO