Hàng nghìn người dự tang lễ các lãnh đạo Houthi bị Israel không kích
(CLO) Hàng nghìn người đã tham dự lễ tang tại nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Sanaa của Yemen vào thứ Hai (1/9) để tưởng niệm 12 lãnh đạo Houthi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, gồm cả Thủ tướng Ahmed Ghaleb al-Rahwi .
Vụ không kích của Israel diễn ra vào thứ Năm (28/8) khi nhiều quan chức Houthi tập trung để xem một bài phát biểu được ghi hình của lãnh đạo tối cao Abdul Malik al-Houthi, đánh dấu lần đầu tiên Israel tiêu diệt được các quan chức cấp cao của nhóm này. Vụ không kích đã khiến phần lớn thành viên nội các của Houthi thiệt mạng.
Trong đám tang tại nhà thờ Al Saleh, những người tham dự đã hô vang khẩu hiệu chống lại Israel và các thế lực bên ngoài.
Ông Mohammed Miftah, hiện là lãnh đạo tạm thời của chính quyền do Houthi kiểm soát tại Sanaa, đã cam kết trả thù và tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát an ninh nội bộ để truy quét gián điệp.
Thousands of Yemenis gathered in Sanaa to mourn the prime minister and 11 senior officials of the Houthi-run government, killed in an Israeli airstrike that marked the first attack targeting top Houthi leaders https://t.co/SmrNvTBbHa pic.twitter.com/Q1y4PpQDgu
— Reuters (@Reuters) September 1, 2025
Vào Chủ Nhật (31/8), lực lượng Houthi đã đột kích văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Sanaa, bắt giữ ít nhất 11 nhân viên, theo thông báo từ LHQ.
Houthi không nêu lý do cho vụ đột kích, nhưng trong quá khứ, nhóm này từng bắt giữ một số nhân viên Yemen của LHQ và các tổ chức viện trợ khác vì nghi ngờ làm gián điệp.
Hôm thứ Hai (1/9), Houthi cho biết họ đã phóng một tên lửa nhắm vào tàu chở dầu 'Scarlet Ray' mang cờ Liberia thuộc sở hữu của Israel gần thành phố cảng Biển Đỏ Yanbu của Ả Rập Xê Út.