Hàng trăm người hoảng loạn nhảy khỏi các tòa nhà trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
(CLO) Hơn 150 người đã bị thương khi họ hoảng loạn nhảy từ các tòa nhà ở Istanbul trong trận động đất mạnh tấn công thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ này vào thứ Tư.
Nhiều người tụ tập tại các công viên, những người khác ngồi trên bậc cửa hoặc đứng bên ngoài nhà của họ ở trung tâm Istanbul khi dư chấn từ trận động đất mạnh 6,2 độ richter ở phía châu Âu của thành phố vẫn tiếp tục được cảm nhận.
Tâm chấn của trận động đất hôm thứ Tư, xảy ra lúc 12:49 chiều, nằm ở khu vực Silivri, cách Istanbul khoảng 80 km về phía tây. Cơ quan thảm họa AFAD của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất nằm ở độ sâu 6,92 km.
Văn phòng Thống đốc Istanbul cho biết tổng cộng có 151 người bị thương và phải điều trị tại bệnh viện sau khi hoảng loạn nhảy khỏi các tòa nhà trong trận động đất, nhưng không ai trong tình trạng nguy kịch.
Thông báo cho biết một tòa nhà bỏ hoang đã sụp đổ ở trung tâm Istanbul, nhưng không có ai bị thương, trong khi không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc nước tại thành phố 16 triệu dân trên bờ biển Bosphorus thuộc châu Âu và châu Á. Một số cửa hàng đã đóng cửa.

Bộ trưởng Giao thông Abdulkadir Uraloglu cho biết các cuộc kiểm tra không phát hiện bất kỳ thiệt hại nào đối với đường cao tốc, sân bay, tàu hỏa hoặc tàu điện ngầm.
Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết trên X rằng ông đang theo dõi tình hình và văn phòng của ông đã đưa ra lời khuyên về những việc người dân nên làm trong trường hợp xảy ra động đất tiếp theo.
Hai năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu trận động đất chết chóc và tàn phá nhất trong lịch sử hiện đại. Trận động đất mạnh 7,8 độ richter vào tháng 2 năm 2023 đã giết chết hơn 55.000 người và làm bị thương hơn 107.000 người ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria.
Hàng trăm ngàn người vẫn phải di dời, nhiều người vẫn đang sống trong những ngôi nhà tạm thời do hậu quả của trận động đất đó. Trận động đất mới nhất này cũng gợi lại ký ức về trận động đất năm 1999 gần Istanbul khiến 17.000 người thiệt mạng.
(theo MSN, Reuters)