Hoạ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga: 'Làm hội hoạ là phải kiên trì, cháy hết mình với từng tác phẩm'
(CLO) Với vai trò người khởi xướng và trưởng nhóm “Rồng rắn lên mây” vừa ra mắt công chúng, họa sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga khẳng định, mỗi họa sĩ có thể giỏi ở một chất liệu riêng, nhưng điều quan trọng nhất là sự kiên trì, bền bỉ và tinh thần cháy hết mình với nghệ thuật.
"Rồng rắn lên mây" – Nơi hội tụ đam mê hội họa

Bảy trong số 8 thành viên nhóm hoạ sĩ "Rồng rắn lên mây" chụp hình lưu niệm.
Nhóm họa sĩ “Rồng rắn lên mây”, gồm 8 thành viên: Tào Tuấn Linh, Ngô Văn Thành, Nguyễn Xuân Đam, Nguyễn Quang Tâm, Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Ngọc Trường, đã chính thức ra mắt công chúng yêu nghệ thuật tại Thủ đô.
Nhóm quy tụ những nghệ sĩ tài hoa, mỗi người thành thạo một chất liệu riêng như sơn dầu, sơn mài hay điêu khắc, cùng chung lý tưởng, tình yêu nghệ thuật và tinh thần làm nghề nghiêm túc.
Họa sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga chia sẻ: “Tôi muốn thành lập nhóm này để anh em cùng phát triển, gắn kết qua câu chuyện nghệ thuật, không vì lợi ích cá nhân mà xuất phát từ sự chân thành và đam mê”.
Tên gọi “Rồng rắn lên mây” được chọn không chỉ vì sự liên tưởng đến năm cũ và năm mới, mà còn mang ý nghĩa về sự tự tôn, tự tin trong nghệ thuật. Theo họa sĩ Hằng Nga, mỗi người nghệ sĩ trong nhóm đều có sức hút riêng biệt, mang tính cách đặc trưng “rồng” và “rắn” – một sự kết hợp giữa mạnh mẽ, bí ẩn và khát vọng vươn lên.
"Làm nghệ thuật là sống và cháy hết mình"

Không gian trưng bày tranh của các hoạ sĩ nhóm "Rồng rắn lên mây".
Là nữ họa sĩ duy nhất trong nhóm, họa sĩ Hằng Nga không chỉ mang đến cảm hứng sáng tạo mà còn luôn kiên trì vượt qua nghịch cảnh để lan tỏa động lực tới mọi người xung quanh. “Hãy sống hết mình và cháy hết mình với nghệ thuật, vì con đường này không hề dễ dàng”, chị chiêm nghiệm.
Theo chị, mỗi họa sĩ cần đối mặt với thử thách, không ngừng đổi mới và sáng tạo để khẳng định dấu ấn riêng. Trong thế giới hội họa đa dạng, dù chọn màu nước, sơn dầu, sơn mài hay điêu khắc, điều quan trọng nhất là tạo ra những tác phẩm chứa đựng giá trị độc đáo.
Hướng đi mới cho nghệ thuật nhóm

Một góc nhỏ trưng bày các bức hoạ của các hoạ sĩ nhóm "Rồng rắn lên mây".
Nói về kế hoạch sắp tới, họa sĩ Hằng Nga tiết lộ nhóm dự định tổ chức một số triển lãm tại Hà Nội trong năm 2024 để giới thiệu các tác phẩm sáng tạo và phát triển nghệ thuật nhóm. “Chúng tôi không cố định số lượng thành viên, luôn mong muốn mở rộng và kết nạp những nghệ sĩ có chung lý tưởng”, chị chia sẻ.
Họa sĩ Nguyễn Quang Tâm, thành viên lớn tuổi nhất của nhóm, khẳng định: “Mỗi người làm nghệ thuật đều có trách nhiệm với chất liệu mình theo đuổi. Đã là thành viên của nhóm, chúng ta cần gắn kết và cùng nhau xây dựng những ý tưởng mới, mang lại giá trị cho cộng đồng”.
Nhóm “Rồng rắn lên mây” không chỉ dừng lại ở việc tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, mà còn hướng tới việc truyền cảm hứng sống, làm việc hết mình và cống hiến cho nghệ thuật. “Đã làm nghệ thuật thì phải cháy hết mình, sống như một ngọn nến tỏa sáng”, họa sĩ Hằng Nga nhấn mạnh.
Một số tác phẩm của các hoạ sĩ nhóm "Rồng rắn lên mây":

Những tác phẩm tranh ấn tượng, độc đáo của các hoạ sĩ.

Công chúng tham quan không gian trưng bày tranh của nhóm hoạ sĩ "Rồng rắn lên mây".

Khách tham quan chụp hình bên tác phẩm.

Một số tác phẩm tranh độc đáo khác của các thành viên nhóm.
