Học sinh chào cờ trực tuyến, thả chim bồ câu gửi ước mơ trong ngày khai giảng
(CLO) Tại nhiều trường học ở Hà Nội sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra ngắn gọn, trang trọng nhưng đầy xúc động. Học sinh đồng loạt chào cờ qua màn hình trực tuyến và cùng thả chim bồ câu, gửi gắm niềm tin vào một năm học mới.
Sáng 5/9, hòa trong niềm vui chung của Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước đã chính thức bước vào năm học 2025 - 2026. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi tới miền ngược, tiếng trống trường rộn rã vang lên, mở ra hành trình mới của tri thức, ước mơ và khát vọng.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến toàn bộ cơ sở giáo dục, với sự tham dự của khoảng 1,6 triệu thầy cô giáo và gần 26 triệu học sinh, sinh viên. Đây là lễ khai giảng đặc biệt, đánh dấu chặng đường lịch sử của ngành giáo dục, đồng thời khẳng định tinh thần “Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập”.

Khắp các trường học, không khí hân hoan rộn rã. Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, học sinh trong đồng phục chỉnh tề, ánh mắt ngời sáng, nụ cười rạng rỡ. Niềm vui ấy được nhân lên khi lần đầu tiên, hàng triệu học sinh cả nước cùng cất cao giọng hát quốc ca và chào cờ trực tuyến, kết nối chung trong một khoảnh khắc linh thiêng.

Nếu như trước đây, lễ chào cờ thường chỉ gói gọn trong phạm vi sân trường, thì nay, nhờ công nghệ, học sinh từ thành phố đến nông thôn, từ vùng cao đến hải đảo đều cùng đứng nghiêm, hướng về màn hình, cùng cất tiếng hát quốc ca trong một không gian kết nối toàn quốc.
Tại Trường THCS Phú Diễn A, lễ khai giảng chỉ gói gọn trong khoảng 30 phút, nhưng tràn ngập niềm vui.




Sau phần văn nghệ và tặng quà, học sinh trở về lớp, thực hiện nghi thức chào cờ trực tuyến.
“Thầy trò cùng nhau đứng trang nghiêm, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên màn hình lớn, cùng hòa giọng hát quốc ca. Đó là một khoảnh khắc rất xúc động, tạo nên kỷ niệm khó quên cho buổi lễ mở màn năm học mới,” cô Vũ Thị Minh Ngân - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ.



Không khí tưng bừng cũng hiện diện tại Trường Tiểu học Phú Diễn, nơi những em học sinh lớp Một lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng.
Nhiều em còn ngái ngủ buổi sáng khi ngồi ở sân trường, nhưng khi tiết mục văn nghệ chào mừng đã khuấy động cả sân trường. Song song đó, vào lớp học tiếng nhạc quốc ca vang lên, các em nghiêm trang, đôi mắt hướng theo lá cờ trên màn hình để cùng nhau thực hiện chào cờ, hát quốc ca.







Cô Phạm Thị Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, dù không được nghe tiếng trống trường ngay trên sân, nhưng học sinh vẫn được hòa mình vào lễ khai giảng chung của cả nước, cùng chia sẻ cảm xúc với hàng triệu bạn bè đồng trang lứa.
“Đây là điều rất mới mẻ với học sinh lớp Một. Các em vừa bỡ ngỡ, vừa háo hức. Với giáo viên, đó là niềm tự hào, vì thấy học trò nhỏ bé của mình cùng chung nhịp với hàng triệu học sinh trên cả nước,” cô Bùi Huyền Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 chia sẻ.
Đặc biệt, tại Trường Tiểu học Tây Tựu A, ngoài lễ chào cờ trực tuyến, nhà trường còn tổ chức nghi thức thả chim bồ câu. Những cánh chim trắng tung bay lên bầu trời xanh mang theo thông điệp hòa bình, niềm tin và khát vọng.

Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi muốn gửi gắm ước mơ về một năm học an lành, nơi học sinh được tự do sáng tạo, học tập và nuôi dưỡng những hoài bão đẹp đẽ.”


Ngày khai giảng năm học 2025 - 2026 không chỉ là ngày hội của ngành giáo dục mà còn là sự kiện xã hội giàu ý nghĩa.
Trong không khí hân hoan, với nghi thức chào cờ trực tuyến đầy mới mẻ và trang nghiêm, hàng chục triệu học sinh, sinh viên đã thực sự cùng chung một nhịp đập, khởi đầu hành trình tri thức mới trong niềm tin và kỳ vọng.