Học sinh đâm giáo viên ở Pháp bị ám ảnh bởi chủ nghĩa phát xít
(CLO) Một học sinh trung học đã đâm vào mặt giáo viên dạy nhạc của mình hôm thứ Tư (24/9) tại vùng đông bắc nước Pháp, được cho rằng có sự ám ảnh bởi tư tưởng phát xít.
Giáo viên đã sống sót và tính mạng không bị đe dọa, nhưng học sinh 14 tuổi này hiện đang trong tình trạng nguy kịch do tự đâm vào cổ mình khi cảnh sát bắt giữ lúc cậu ta đang đạp xe chạy trốn khỏi trường.
Công tố viên Strasbourg Clarisse Taron nói rằng học sinh này đã có một tuổi thơ khó khăn, lớn lên trong cảnh bạo lực.

Bà Taron cho biết: "Người ta đã nhận thấy cậu ta có hứng thú với vũ khí và bất cứ thứ gì liên quan đến Thế chiến thứ hai, đặc biệt là chủ nghĩa phát xít".
Bà nói thêm rằng cậu học sinh trước đó đã bị kỷ luật tại cơ sở giáo dưỡng và đang được các nhà tâm lý theo dõi sau khi vẽ các bức tranh theo chủ đề phát xít, bao gồm hình một người lính giơ tay phải kiểu chào Đức Quốc xã.
Công tố viên Taron cho biết học sinh này đã dùng một con dao nhà bếp lớn để đâm giáo viên của mình tại hành lang trường học ở thị trấn Benfeld. Cậu ta không cố gắng tấn công các giáo viên hoặc học sinh khác trước khi bỏ chạy.
An ninh tại các trường học ở Pháp đã là chủ đề tranh luận gay gắt trong những năm gần đây. Vào tháng 6/2025, Thủ tướng khi đó Francois Bayrou cho biết nước này sẽ thử nghiệm việc lắp đặt cổng an ninh tại các trường sau khi một nhân viên trường bị đâm trong lúc kiểm tra túi xách.