“Hơi ấm” mùa đông nơi vùng cao Tây Bắc
(CLO) Gần 2 năm nay, tủ quần áo miễn phí trên địa bàn phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa đã trở thành “người bạn thân thiết” của người dân nơi đây. Những bộ quần áo lành lặn, phẳng phiu đã phần nào giúp họ bớt nỗi lo về “cái mặc” hàng ngày.
Xuất phát từ tuổi thơ gian khó của mình và chứng kiến cuộc sống vất vả của bà con nơi đây, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, anh Thào A Dê đã mang “hơi ấm” tới những bản làng khó khăn trên địa bàn phường Ô Quý Hồ.

Tủ quần áo miễn phí do Thào A Dê trang bị cho bà con vùng cao.
“Mùa đông vùng cao rất lạnh. Vì có cơ hội đi các xã vùng sâu vùng xa và chứng kiến cảnh tượng trẻ em lấm lem bùn đất, dáng người co ro trong giá rét, đôi chân trần rộp đỏ, không có đồ ăn thức uống, áo quần để mặc nên việc được nhận một chiếc áo khoác bông cũ hay chiếc khăn len nhỏ cũng khiến họ cảm thấy ấm lòng”, anh Thào A Dê tâm sự.
Tháng 5/2020, từ các mối quan hệ của mình, anh Thào A Dê kêu gọi các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ, góp sức cùng. Anh bỏ tiền thuê thợ làm một cái tủ bằng gỗ cao và rộng được lắp ổ khóa chắc chắn, không quên dán số điện thoại của mình lên trên để bà con tiện liên lạc. Tủ quần áo cũng được anh chọn chỗ đặt ở Ủy ban Nhân dân phường Ô Quý Hồ - nơi có nhiều người qua lại.
“Tủ phân chia thành từng ngăn đựng: quần nam, áo nam, quần nữ, áo nữ, váy, đồ trẻ em, giày dép…Tất cả đều được gấp cẩn thận, với đủ kích cỡ, màu sắc dành cho mọi lứa tuổi. Gọi là quần áo từ thiện nhưng rất nhiều bộ còn mới, được giặt là phẳng phiu, xếp ngay ngắn, phân thành từng loại để mọi người dễ dàng lựa chọn”, anh Thào A Dê cho biết.
Không những thế, anh Thào A Dê còn đi xin cả thuốc chữa bệnh về phát cho bà con, ai cho gì anh cũng nhận, thậm chí cả những thứ không còn sử dụng được. Anh bảo, mình nhận như vậy để mọi người thấy sự trân trọng với món quà họ tặng và sẽ tặng những thứ có giá trị hơn.

Không chỉ đơn giản là tấm áo ấm, chiếc chăn bông... mà trên hết đó là “hơi ấm” của tình người.
Từ ngày có tủ quần áo miễn phí, nhất là vào mùa đông, bà con đến nhận rất đông, có khi tới 30 - 50 lượt người đến lấy mỗi ngày. Đặc biệt, thông qua mạng xã hội Facebook, nhiều người bảo nhau có đồ dùng, quần áo cũ còn tốt thì đem đến đóng góp. Chị Lý Thị Pằng, xã Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa) cho biết: “Các bộ quần áo còn mới và đẹp lắm, có nhiều kích cỡ để thoải mái lựa chọn. Giá như tủ quần áo có sớm hơn, bao nhiêu năm lạnh ơi là là lạnh!”
Cũng như chị Pằng, bà Vàng Thị Tằng, ở xã Ngũ Chỉ Sơn, vui mừng cho biết: “Cũng may có những bộ quần áo này mà các cháu tôi thêm ấm áp khi đến trường”.
Nói về khó khăn khi thực hiện hoạt động này, anh Thào A Dê tâm sự, làm từ thiện chính là trao niềm vui, hạnh phúc nên không ngại khó, ngại khổ. Để tủ quần áo lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ người khó khăn, nhiều lần anh phải thức thâu đêm để bốc xếp hàng tấn quần áo được chuyển từ dưới xuôi về.
Với mong muốn "cho đi yêu thương", tủ quần áo miễn phí đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên giá trị nhân văn giữa người với người.