Hơn 100 người nhập cư bị bắt trong cuộc đột kích 'ổ tội phạm' ở Mỹ
(CLO) Hơn 100 người nhập cư không giấy tờ đã bị giam giữ ở Colorado Springs (bang Colorado, Mỹ) sau một cuộc đột kích đêm khuya vào một hộp đêm hoạt động bất hợp pháp và được ví như một "ổ tội phạm".
Sở Cảnh sát Rocky Mountain cho biết có khoảng 200 người trong hộp đêm lúc đó, bao gồm ít nhất 114 người nhập cư trái phép và hơn chục quân nhân đang tại ngũ, một số còn tham gia điều hành an ninh cho câu lạc bộ.
Những người nhập cư trái phép đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ, còn các quân nhân đang tại ngũ được bàn giao cho Cục Điều tra Tội phạm của quân đội Mỹ.
Hai người bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Tổng chưởng lý Pamela Bondi ca ngợi chiến dịch này, nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm "làm nước Mỹ an toàn trở lại" đang phát huy hiệu quả.
Đặc vụ Lực lượng Chống Ma túy (DEA) Jonathan C. Pullen tiết lộ câu lạc bộ ngầm này là trung tâm buôn bán ma túy, mại dâm và bạo lực, nơi cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vũ khí và ma túy, bao gồm cả cocaine hồng (còn gọi là "tusi").
.png)
Tổng thống Trump nhanh chóng đăng trên TruthSocial, mô tả cuộc đột kích nhằm vào "những kẻ tồi tệ nhất" và cảnh báo rằng nếu không chiến thắng trong các trận chiến pháp lý, nước Mỹ sẽ "rơi vào hỗn loạn".
Chương trình trục xuất quy mô lớn của chính quyền ông Trump hiện đang bị thách thức tại Tòa án Tối cao, sau khi tòa ra lệnh tạm hoãn trục xuất đối với một số trường hợp bị áp dụng Đạo luật Kẻ thù Người ngoài hành tinh.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang siết chặt giám sát các quan chức địa phương bị cáo buộc cản trở việc thực thi luật nhập cư liên bang.
Video do DEA công bố cho thấy cảnh các đặc vụ liên bang đập vỡ cửa kính lớn và yêu cầu tất cả những người bên trong ra ngoài tay không, từng người một, với hướng dẫn được phát bằng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha.
.png)
Theo ông Pullen, cuộc đột kích này có sự phối hợp của hàng trăm đặc vụ từ hơn 10 cơ quan liên bang. Hộp đêm đã bị theo dõi trong nhiều tháng trước đó, với các bằng chứng cho thấy hoạt động buôn bán ma túy, mại dâm và sự hiện diện của các băng đảng nguy hiểm như Tren de Aragua, MS-13 và Hells Angels.
Ông Pullen tuyên bố: "Colorado Springs sẽ là một thành phố an toàn hơn kể từ sáng Chủ nhật này".