Hơn 50 triệu đồng từ “dự án tranh yêu thương” của Trường Mầm non Louis

Ba bức tranh được đưa ra đấu giá trong chương trình thiện nguyện chiều tối 4/2 (trong đó hai bức là sản phẩm của cô và trò, một bức do phụ huynh gửi tặng để nhà trường bán gây quỹ) đã được phụ huynh hào hứng đấu giá, góp phần mang lại nguồn kinh phí thiết thực cho các em nhỏ kém may mắn.

Chiều tối 4/2, khuôn viên Trường Mầm non Louis rộn ràng không khí xuân với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm dành cho học sinh và phụ huynh. Chương trình “Ba miền đón Tết, gắn kết yêu thương” được tổ chức nhằm mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

750-202602051002431.jpeg
Quang cảnh chương trình “Ba miền đón Tết, gắn kết yêu thương”.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh biểu diễn. Những màn múa, hát trong trẻo, hồn nhiên đã tạo nên không khí vui tươi, ấm áp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phụ huynh và khách mời.

750-202602051002432.jpeg
750-202602051002433.jpeg
Các màn hát múa, văn nghệ của các em học sinh..

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động đấu giá 2 bức tranh do học sinh và giáo viên nhà trường cùng thực hiện trước đó và 1 bức do phụ huynh tặng. Ba tác phẩm mang tên “Phúc Hoa An Nhiên”, “Kim Hoa Phú Quý” và “Kim Mã Cát Tường” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các phụ huynh.

750-202602051002434.jpeg
Hình ảnh đấu giá 3 bức tranh.

Trong không khí sôi nổi, hào hứng, các phụ huynh liên tục đưa ra mức giá cao để ủng hộ chương trình. Sau hơn một giờ đấu giá, cả ba bức tranh đều được bán thành công với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Cụ thể, tranh Phúc Hoa An Nhiên được đấu giá 6 triệu đồng, tranh Kim Hoa Phú Quý đạt 12 triệu đồng và tranh Kim Mã Cát Tường được mua với mức cao nhất là 33 triệu đồng.

750-202602051002435.jpeg
Chị Nguyễn Thị Giang (Hà Nội) người đấu giá thành công bức tranh Kim Mã Cát Tường.

Là người đấu giá thành công bức tranh Kim Mã Cát Tường, chị Nguyễn Thị Giang (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi muốn góp thêm một phần kinh phí để nhà trường có thể trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Gia đình tôi có ba con học tại Louis và nhiều năm nay luôn cố gắng đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của trường”.

Theo chị Giang, dù bận rộn với công việc, nhưng thông qua những chương trình ý nghĩa như thế này, chị và nhiều phụ huynh khác có thêm cơ hội chung tay sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái.

750-202602051002436.jpeg
Các gian hàng Tết rất sôi nổi.

Bên cạnh hoạt động đấu giá, trong khuôn viên trường còn diễn ra hội chợ với nhiều gian hàng nông sản, đồ lưu niệm và trò chơi có thưởng. Nhiều gian hàng do phụ huynh các lớp tự lên ý tưởng, chuẩn bị và trực tiếp đứng bán, chung tay cùng nhà trường gây quỹ. Đông đảo phụ huynh và học sinh đã tham gia mua sắm, vui chơi, góp phần ủng hộ chương trình

Chị Ngọc Ánh, một phụ huynh tham dự sự kiện cho biết: “Hoạt động này rất ý nghĩa nên năm nào gia đình tôi cũng cố gắng tham gia. Mỗi món quà nhỏ mua được cũng là một cách để góp phần ủng hộ các em nhỏ kém may mắn”.

750-202602051002437.jpeg
Phụ huynh, học sinh mua các món đồ lưu niệm tại gian hàng.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, cô Trịnh Thị Minh Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Louis cho biết, đây là hoạt động thường niên được nhà trường duy trì trong nhiều năm qua. “Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi đều tổ chức chương trình dành cho các con và phụ huynh, nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương thông qua dự án ‘Tranh yêu thương’”, cô Hiền nói.

Theo cô Hiền, năm nay là năm thứ ba nhà trường triển khai dự án này. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và các gian hàng sẽ được trao tặng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Năm ngoái, chương trình đã gây quỹ hơn 70 triệu đồng, trao hàng chục suất quà cho bệnh nhi và trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

750-202602051002438.jpeg
Cô Trịnh Thị Minh Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Louis chia sẻ về ý nghĩa chương trình.

Phụ huynh tham gia đấu giá không phải vì giá trị vật chất của bức tranh, mà vì tấm lòng dành cho các em nhỏ và sự trân trọng công sức của cô trò nhà trường. Đó chính là điều khiến chúng tôi xúc động và có thêm động lực để duy trì hoạt động này”, cô Hiền chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, toàn bộ quá trình tiếp nhận và trao tặng số tiền ủng hộ sẽ được thực hiện công khai, minh bạch. Sau khi tổng kết, nhà trường sẽ phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Trung ương để lựa chọn những phần quà thiết thực, trao tận tay các bệnh nhi trước dịp Tết.

750-202602051002439.jpeg
Ba bức tranh được đấu giá thành công.

Với sự tham gia của gần 200 học sinh cùng đông đảo phụ huynh, chương trình “Ba miền đón Tết, gắn kết yêu thương” không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, để mùa xuân thêm trọn vẹn yêu thương.

TRƯỜNG MẦM NON LOUIS

Số 171 Hoàng Ngân, P. Yên Hòa, Hà Nội

Hotline: 0926.453.456

Website: http://louiskindergarten.edu.vn

Youtube: https://youtube.com/@louiskindergarten

Tiktok: https://www.tiktok.com/@louiskindergarten

Xem thêm

Thanh Hóa: Gieo chữ nơi lưng núi biên cương

Thanh Hóa: Gieo chữ nơi lưng núi biên cương

(CLO) Những lớp học sát biên giới Lào ở xã Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) vẫn sáng đèn mỗi ngày nhờ sự bền bỉ của những giáo viên cắm bản và khát vọng học chữ của trẻ em vùng cao. Sau những con dốc sạt lở, những buổi vận động học sinh đến lớp và hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ là câu chuyện xúc động về sự học nơi biên viễn.

Thanh Hóa siết chặt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thanh Hóa siết chặt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

Sau hàng loạt vụ bạo lực học đường bị khởi tố, giáo viên đề xuất sửa Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT để siết kỷ cương trường học

Khi 'cây gậy kỷ luật' của Thông tư 19 bị cất đi, trường học còn gì để ngăn bạo lực?

(CLO) Những ngày gần đây, dư luận liên tục bàng hoàng trước hàng loạt vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Từ vụ học sinh lớp 8 dùng dao đâm bạn ở Gia Lai, nam sinh ở Lâm Đồng nghi tự tử sau thời gian dài bị bạo hành, đến những vụ nữ sinh đánh hội đồng, quay clip tung lên mạng xã hội ở nhiều địa phương… mức độ bạo lực ngày càng nghiêm trọng, độ tuổi ngày càng trẻ hóa.

Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ quy tụ gần 120 đại biểu quốc tế tại ICISE Gia Lai

Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ quy tụ gần 120 đại biểu quốc tế tại ICISE Gia Lai

(CLO) “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ” diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) Gia Lai khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của tiếng Pháp trong giáo dục, khoa học và hội nhập quốc tế. Sự kiện mở ra nhiều cơ hội kết nối tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ toàn cầu.

Phụ huynh “nín thở” theo con “chạy đua” vào lớp 10

Phụ huynh “nín thở” theo con “chạy đua” vào lớp 10

(NB&CL) 5h sáng, khi nhiều con phố Hà Nội còn chìm trong yên tĩnh, căn bếp nhỏ nhà chị Trần Phương Lan ở phường Cầu Giấy đã sáng đèn. Người mẹ lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra lịch học thêm, xếp lại tập đề thi thử cho cô con gái lớp 9 rồi giục con ăn nhanh để kịp tới lớp.

Đề Văn lớp 10 ở Lào Cai chạm vấn đề 'thiếu lòng biết ơn', nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tốt

Đề Văn lớp 10 ở Lào Cai chạm vấn đề 'thiếu lòng biết ơn', nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tốt

(CLO) Trưa 27/5, hơn 23.000 thí sinh tại 66 hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Lào Cai hoàn thành buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 với môn Ngữ văn. Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, cho rằng đề thi vừa sức, gần gũi và có tính thực tiễn cao.

Cỡ chữ bài viết: