Hơn 700 phóng viên trong và ngoài nước tham gia tác nghiệp tại đại lễ 30/4
(CLO) Có 701 phóng viên của 106 cơ quan báo chí Việt Nam và 169 phóng viên thuộc 58 cơ quan báo chí nước ngoài tham dự tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.
Giữa khung trời tháng Tư lịch sử rực đỏ sắc cờ hoa, có một đội ngũ âm thầm nhưng bền bỉ, sát cánh bên các chiến sĩ diễu binh, len lỏi qua từng góc phố, từng khán đài - đó chính là lực lượng “binh chủng báo chí”. Họ mang theo máy ảnh, máy quay, sổ tay, ghi lại từng khoảnh khắc mừng Đại lễ 30/4.

Theo thông tin từ Cục Báo chí, đến thời điểm hiện tại có 701 phóng viên của 106 cơ quan báo chí Việt Nam và 169 phóng viên thuộc 58 cơ quan báo chí nước ngoài tham dự tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.

Có mặt tại khu vực diễn ra Đại lễ từ lúc tờ mờ sáng 30/4, phóng viên Kim Sáng (báo Công Lý) cùng đồng nghiệp tiếp cận từng người dân, chiến sĩ, lực lượng chức năng để ghi lại những cảm xúc đáng nhớ trong ngày lễ linh thiêng, trọng đại của cả nước.
“Giống như bao người dân yêu nước khác, hôm qua chúng tôi đã có một đêm không ngủ để chờ đợi sự kiện hôm nay. Không đơn thuần tham dự, chúng tôi còn là chiếc cầu nối để lan toả thông tin, hình ảnh đến người dân cả nước. Dù có phần vất vả, nhưng tôi vô cùng tự hào khi được có mặt, góp sức mình trong thời khắc này”.

Còn đối với phóng viên Tỷ Huỳnh (báo VOV), buổi tác nghiệp hôm nay khác hẳn những lần tác nghiệp khác. "Đối với tôi, lần tác nghiệp này sẽ để lại dấu ấn không thể quên. Cùng với các đồng nghiệp khác, tôi ý thức trách nhiệm của mình trên mật trận thông tin, phải truyền tải thật rõ nét, chân thực những nội dung, hình ảnh buổi lễ hôm nay đến người dân TP HCM nói riêng, cả nước nói chung", nam phóng viên cho biết sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao tại sự kiện trọng đại này.

“Báo chí hôm nay không chỉ là người đưa tin mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không trở thành ký ức xa vời, mà là trải nghiệm sống động, gần gũi và đầy cảm xúc. Nhờ sự đồng hành của báo chí, mỗi mùa lễ hội lịch sử trở thành một điểm hẹn của cảm xúc. Người trẻ tìm thấy niềm tự hào về cội nguồn, người lớn tuổi sống lại những tháng năm tuổi trẻ, còn bạn bè quốc tế thêm yêu một đất nước từng trải qua chiến tranh nhưng luôn khát vọng vươn lên. Những ‘binh chủng báo chí’ vẫn đang lặng thầm làm tròn sứ mệnh ấy – kể lại câu chuyện lịch sử bằng nhịp đập của thời đại hôm nay”, nhà báo Tiểu Vũ (tạp chí Một Thế Giới) xúc động chia sẻ.

Trong dịp khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 30/4, đánh giá về vai trò của đội ngũ phóng viên trong việc lan tỏa tinh thần ngày hội đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM, đã ghi nhận: “Các binh chủng báo chí đã góp phần rất quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí này đến nhân dân cả nước, tạo hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng lịch sử và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới”.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra lúc 7h ngày 30/4 trên đường Lê Duẩn, với 13.000 người thuộc 48 khối lực lượng tham gia. Chương trình còn có tiêm kích, trực thăng mang cờ, thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP HCM.
Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng 2 - Thảo Cầm Viên, quận 1), sau đó tiếp tục di chuyển qua lễ đài chính phía trước Dinh Độc Lập. Sau khi kết thúc lịch trình này, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia ra 4 hướng di chuyển trở lại về điểm tập kết.