Huấn luyện viên Indonesia nói U22 Việt Nam thua vì vội vã
(CLO) Huấn luyện viên (HLV) Sjafri vui vẻ và hạnh phúc sau khi U22 Indonesia đánh bại U22 Việt Nam với tỷ số 3-2, trong đó bàn thắng quyết định được ghi ở phút cuối cùng. Với chiến thắng này, U22 Indonesia sẽ vào chơi trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 32 vào ngày 16/5 tới.
Chia sẻ sau khi giành vé vào chung kết SEA Games 32, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia đề cao ông Philippe Troussier: "Cảm ơn Chúa đã giúp U22 Indonesia thắng trận này. Đây là trận đấu quá khó khăn và khắc nghiệt. Chúng tôi đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và đã giành chiến thắng chỉ với 10 người trên sân, có bàn quyết định ở phút bù giờ".
Nói về U22 Việt Nam, HLV Indra Sjafri cho rằng, "Về khâu chuẩn bị trận đấu, tôi có những trợ lý chuẩn bị cho từng vị trí của U22 Việt Nam, ngoài ra còn có đội ngũ, chuyên gia phân tích trận đấu. Việt Nam có phần vội vàng. Họ liên tục dâng cao để tìm bàn thứ ba. Nhưng tôi đã ứng phó với việc tung thêm hai cầu thủ vào sân để chờ cơ hội phản công và được đền đáp với tình huống cuối cùng. Đây là chiến thắng để đánh thức nền bóng đá Indonesia sau quãng thời gian chúng tôi chuẩn bị cho U20 World Cup".
HLV Sjafri vui vẻ và hạnh phúc sau khi U22 Indonesia đánh bại U22 Việt Nam
U22 Indonesia dù chỉ còn 10 người nhưng đã có thắng lợi ấn tượng trước U22 Việt Nam
U22 Việt Nam không may mắn ở trận này và sẽ nỗ lực giành HCĐ SEA Games 32
Dù đánh bại đồng nghiệp Philippe Troussier, HLV Indra Sjafri vẫn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Pháp: “Ông ấy giúp U22 Việt Nam thi đấu chiến thuật và đây là điều tốt. Ông ấy thay đổi cách chơi, cá tính của toàn đội. Có thể Việt Nam không giành chiến thắng ngày hôm nay, nhưng HLV Troussier đang thay đổi bộ mặt và mở ra tương lai cho bóng đá Việt Nam”.
Trong khi đó, HLV Troussier không hài lòng khi đội nhà để thủng lưới quá dễ ở trận gặp Indonesia: "Đó là những bàn thua ngớ ngẩn, buồn cười và không đáng có. Lý giải cho hai bàn thua này có thể là thiếu tập trung và kinh nghiệm khi tôi đã có 10 cầu thủ trong vòng cấm. Tôi không có biện minh nào, trước đó chúng ta cũng đã nhận nhiều bàn thua không đáng có. Nhiều cầu thủ còn thiếu thực chiến và sai số. Dù thua 2 bàn thì họ cho thấy tinh thần thi đấu tốt. Những lỗi sai này chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện".
"Là thành viên của đội, chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi thất vọng với kết quả khi luôn bị dẫn trước 2 lần. Song, U22 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh thông qua lối chơi và đấu pháp khi bị dẫn 2 lần. Thua phút cuối như vậy cũng rất đáng tiếc. Kinh nghiệm thực chiến, bản lĩnh của họ chưa đủ để đưa ra quyết định trong thời khắc quyết đúng. Đây là một bài học cho chúng tôi".
Vượt qua Việt Nam, Indonesia vào chung kết ngày 16/5, gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan với Myanmar. Theo HLV Sjafri, việc trụ cột Arhan bị treo giò là thiệt thòi, nhưng Indonesia có những cầu thủ đủ chất lượng để thay thế.
"Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể cho từng trận, để đảm bảo chuẩn bị tốt cả về nhân sự, thể lực lẫn tinh thần cho các cầu thủ từ đầu giải. Sự chuẩn bị chu đáo giúp đội thành công đến lúc này. Hy vọng, chúng tôi sẽ cùng đội còn lại vào chung kết tạo nên một bữa tiệc bóng đá đẹp mắt, tạo niềm vui cho nước chủ nhà Campuchia", Sjafri nói thêm.
Trong khi đó, U22 Việt Nam tranh trận hạng ba với đội thua giữa U22 Thái Lan với Myanmar vào lúc 16h ngày 16/5.
Linh Chi