Huế dịu dàng trong sắc vàng hoa hoàng điệp
(CLO) Huế mùa nào cũng đẹp, bởi dịu dàng và e ấp như thiếu nữ đôi mươi. Nhưng khi hạ tới, Huế dường như đẹp và thơ mộng hơn với cánh điệp vàng rực rỡ. Nhiều người ghé Huế vì muốn tìm cho mình những khoảng không tĩnh lặng nhất, bỏ lại tất cả những ồn ã, lo toan và bận bịu của cuộc sống.
Ngoài một Huế tím thường được biết đến qua thơ văn, nếu bạn đến cố đô vào mùa hè, bạn sẽ nhìn thấy Huế vàng - sắc vàng của hoa hoàng điệp.
Loài hoa này gắn liền với cuộc sống nhiều thế hệ người dân xứ Huế, là kỷ niệm, hồi ức khó quên của tuổi học trò. Cánh hoa hòa quyện cùng màu nắng vàng ươm và sắc xanh của tán lá, vẽ nên bức tranh đầu hạ tuyệt đẹp.

Hoa hoàng điệp còn được gọi với cái tên phượng vàng, cái tên trìu mến mà người dân đã ăn sâu vào nếp nghĩ khiến du khách bỡ ngỡ trong cách gọi tên thật của nó.

Hoa hoàng điệp nở khắp đường phố. Ảnh: Internet
Cứ vào độ tháng 5 đến tháng 8, khi ve kêu gọi hè, thời tiết lúc nắng lúc mưa của Huế, báo hiệu một mùa hoa bung nở, không phải màu tím thủy chung như bằng lăng, cũng chẳng lãng mạn như hoa phượng vĩ bịn rịn mùa chia tay của cô cậu học trò.
Hoàng điệp được trồng ở rất nhiều tuyến đường lớn của Huế như Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ và cả những con phố lãng mạn bên sông An Cựu.

Ảnh: Internet
Điệp vàng có dáng cây và lá tương tự phượng vĩ, nhưng bông nhỏ hơn và có màu vàng nghệ. Cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió, rồi rụng xuống đường, tạo ra thảm hoa vàng tươi sắc ở một góc phố.

Khi chiều hoặc tối muộn, hoa sẽ được người dân địa phương quét bớt để khi sớm mai, những con đường vẫn nhuộm sắc vàng tươi, không bị úa màu. Ảnh: Internet
Sau mỗi đêm, những cánh hoa hoàng điệp rụng lấp đầy cả khoảng sân, vỉa hè bên dưới, tạo thành một thảm hoa vàng đẹp mắt và vô cùng lãng mạn.

Ảnh: Internet
Hoa hoàng điệp trải khắp con đường, sắc vàng của hoa ánh trong màu nắng tạo khung cảnh mộng mơ, lãng mạn. Nhìn từ trên cao, những cánh hoa rơi đầy trên mặt nước, nằm san sát nhau, tạo nên bức tranh thiên nhiên có chút ma mị, đầy sức hút.
Những thảm hoa đẹp đến nao lòng như muốn níu chân người đi đường dừng lại chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.