Iran, Israel và Mỹ cùng tuyên bố chiến thắng trong 'Cuộc chiến 12 ngày'
(CLO) Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã xuất hiện trở lại và tuyên bố chiến thắng trước Mỹ và Israel, những nước cũng tuyên bố thắng lợi trong 'Cuộc chiến 12 ngày'.
Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ cuộc chiến, ông Khamenei cho biết, "Cộng hòa Hồi giáo đã chiến thắng", bác bỏ tác động bị "phóng đại" của các cuộc không kích vào các địa điểm hạt nhân của Iran do Mỹ và Israel tiến hành trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày.
Trong bài phát biểu được ghi âm trước và phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, ông Khamenei còn tuyên bố rằng Iran sẽ không đầu hàng bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố "một chiến thắng lịch sử" vào thứ Ba, sau khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, cho biết Israel đã đạt được mục tiêu loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Tehran.
Ông Trump đã nói vào cuối tuần trước rằng việc triển khai bom hơn 13 tấn của Mỹ đã "xóa sổ" chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, một số hãng tin Mỹ dẫn lời các “nguồn tin tình báo” đánh giá rằng thiệt hại của Iran chỉ khá hạn chế.
Dẫu vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã kiên quyết bác bỏ mọi thông tin về việc Iran chỉ thiệt hại hạn chế sau các cuộc không kích lớn nhất trong nhiều năm qua của Mỹ.
Ông trích dẫn các báo cáo của Liên hợp quốc và quân đội Iran để xác nhận những thất bại đáng kể đối với tham vọng hạt nhân của Iran sau khi bị máy bay ném bom B-2 và siêu bom GBU-57 của Mỹ tấn công.
Ông Hegseth cho biết: "Tổng thống Trump đã chỉ đạo chiến dịch quân sự phức tạp và bí mật nhất trong lịch sử và đó là một thành công vang dội", đồng thời ghi nhận các cuộc không kích đã chấm dứt “Cuộc chiến 12 ngày”.