Iran tổ chức quốc tang cho những người thiệt mạng trong 'cuộc chiến 12 ngày'
(CLO) Iran đã tổ chức lễ tang cấp nhà nước vào sáng 28/6 tại thủ đô Tehran cho những thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel, bao gồm nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang.
Buổi lễ bắt đầu lúc 8h sáng theo giờ địa phương, diễn ra trong bối cảnh các văn phòng chính phủ và nhiều doanh nghiệp đóng cửa để người dân có thể tham dự.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng các lãnh đạo cấp cao khác có mặt tại sự kiện. Truyền hình nhà nước phát hình ảnh người dân mặc đồ đen, vẫy cờ Iran, cầm ảnh các tướng lĩnh tử trận và những chiếc quan tài phủ cờ quốc gia được rước qua Quảng trường Enghelab.
Lễ quốc tang được mô tả là “ngày lịch sử” với đoàn rước kéo dài 11km từ trung tâm Tehran đến Quảng trường Azadi. Trong số những người được vinh danh có thiếu tướng Mohammad Bagheri – chỉ huy số hai của lực lượng vũ trang Iran, nhà khoa học hạt nhân Mohammad Mehdi Tehranchi và chỉ huy Hossein Salami của Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Một số người thiệt mạng là trẻ em, trong đó có 4 bé được an táng cùng gia đình.
.png)
Lễ tang diễn ra trong lúc quan hệ Mỹ-Iran lại thêm căng thẳng sau phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên nền tảng Truth Social hôm 27/6, ông Trump tuyên bố biết "chính xác nơi ông ấy (Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei) được che chở" và từng "cứu ông ấy khỏi cái chết...".
Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi những phát ngôn của ông Trump là "thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận", đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Iran "không chấp nhận bị đe dọa và lăng mạ".
Trước đó, Israel và Mỹ đã cùng tiến hành các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân lớn của Iran, tuyên bố đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị gián đoạn. Tuy nhiên, Lãnh tụ tối cao Khamenei bác bỏ tuyên bố này, gọi cuộc không kích là "không gây ra điều gì đáng kể".
Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 627 thường dân thiệt mạng. Đáp trả, Iran tấn công lại khiến 28 người ở Israel tử vong, theo thống kê từ phía Tel Aviv.