Israel điều khiển tên lửa từ xa để tấn công từ bên trong lãnh thổ Iran
(CLO) Iran tuyên bố phát hiện hệ thống tên lửa Spike do Israel điều khiển từ xa, bí mật tấn công từ bên trong nhằm vô hiệu hóa phòng không nước này.
Chiến dịch Rising Lion của Israel đã bước sang ngày thứ năm với hàng loạt tiết lộ chấn động từ phía Iran.
Giới chức Iran tuyên bố đã phát hiện bằng chứng cho thấy Cục Tình báo và Đặc nhiệm Israel (Mossad) đang điều hành các cuộc tấn công từ bên trong lãnh thổ Iran, sử dụng vũ khí tàng hình gồm tên lửa dẫn đường và máy bay không người lái (UAV), nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không và cơ sở hạt nhân của nước này.
Hình ảnh mới được truyền thông Iran công bố hôm 16/6 cho thấy tàn tích của hệ thống tên lửa chính xác Rafael Spike — loại từng được sử dụng trong giai đoạn đầu chiến dịch của Israel. Một số hệ thống này được Iran xác nhận là có thể điều khiển từ xa qua mạng internet, cho phép tấn công mà không cần sự hiện diện của con người tại chỗ.
Press TV, kênh tin tức nhà nước Iran, cho biết: “Lực lượng tình báo Iran đã phát hiện bệ phóng Spike tùy chỉnh được thiết kế để chế áp phòng không, điều khiển qua hệ thống tự động và internet, do các điệp viên khủng bố Mossad vận hành”.

.png)
.png)
Một số video trên mạng xã hội cũng được cho là ghi lại hình ảnh biệt kích Israel trực tiếp điều khiển các tên lửa Spike tại Iran. Loại vũ khí này, đặc biệt là phiên bản NLOS (không cần nhìn thấy mục tiêu), được đánh giá lý tưởng cho các nhiệm vụ kiểu Mossad: bắn từ sau vật cản, hoạt động chế độ “bắn và quên” hoặc dò mục tiêu trước khi khai hỏa với độ chính xác cực cao.
Iran nhấn mạnh đây không phải lần đầu Israel tấn công từ xa trong lãnh thổ nước này. Tháng 11/2020, nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh được cho là đã bị ám sát bằng súng máy điều khiển từ xa đặt trên xe tải, không có sát thủ thực sự nào tham gia.
Không dừng lại ở tên lửa, Iran còn tuyên bố đã phát hiện một “nhà máy UAV ba tầng” tại thị trấn Shahr-e Ray, ngoại ô phía nam thủ đô Tehran. Nơi này được sử dụng để lắp ráp và cất giữ UAV cùng hơn 200 kg thuốc nổ. Video từ hiện trường cho thấy xác UAV, cánh máy bay, linh kiện, tay điều khiển và cả máy in 3D — tương tự thiết bị từng được sử dụng ở Ukraine để sản xuất UAV chiến trường.
Ở Isfahan, cách Tehran khoảng 320 km, cảnh sát Iran cũng tuyên bố triệt phá một xưởng sản xuất UAV khác. 4 nghi phạm bị bắt, cùng với số lượng lớn thiết bị và linh kiện chế tạo UAV và máy bay siêu nhỏ. Tuy nhiên, chưa có xác nhận liệu các UAV này đã từng được phóng hay không. Isfahan là nơi đặt Trung tâm công nghệ hạt nhân của Iran.
Một quan chức cấp cao Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chia sẻ rằng Israel từ lâu đã tổ chức các cơ sở lắp ráp UAV, vũ khí chính xác và tên lửa bên trong Iran, chủ yếu tại Tehran. “Các hoạt động này đã thay đổi cục diện, không chỉ ở khía cạnh tấn công mục tiêu mà còn giúp Israel giành ưu thế trên không”, người này khẳng định.
Những tiết lộ từ Iran phản ánh xu hướng tấn công từ nội địa đối phương đang lan rộng, tương tự cách Ukraine phóng UAV từ lãnh thổ Nga trong Chiến dịch Spiderweb đầu tháng 6, nhằm vào máy bay ném bom chiến lược của Moscow.
Iran cũng tuyên bố đã bắt giữ một loạt nghi phạm có liên hệ với Mossad. Tại Lorestan, 5 người bị cáo buộc là khủng bố nước ngoài bị bắt khi mang theo UAV cảm tử chứa đầy thuốc nổ, dự định sử dụng trong các vụ tấn công vào thường dân Iran. Hai xe tải chở UAV và thuốc nổ cũng bị thu giữ. Tại một công trường xây dựng, nhiều nghi phạm khác đang chuẩn bị cho một vụ tấn công đã bị bắt nhờ tin báo từ dân địa phương.
Tướng Ahmad-Razan Radan, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Iran, phát đi lời cảnh báo: “Nếu các người bị lừa dối, vẫn còn cơ hội trở về. Nếu không, các người sẽ chịu chung số phận với kẻ thù ngoài chiến trường”.
Dù vậy, các đợt truy quét và cảnh báo của Iran có thể không đủ ngăn cản Mossad. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang và chiến dịch Rising Lion chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Israel dường như vẫn đang quyết tâm làm tê liệt chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran bằng mọi giá.