Israel không kích bệnh viện Gaza, 10 người thiệt mạng trong đó có nhà báo
(CLO) Hôm 7/4, Israel đã không kích vào một khu trại lều trong khuôn viên Bệnh viện Nasser tại thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza, khiến 10 người thiệt mạng. Trong số nạn nhân có nhà báo Helmi al-Faqawi thuộc đài Palestine Today.
Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh hỗn loạn khi người dân vật lộn dập lửa giữa hàng lều bốc cháy ngùn ngụt.
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một nhà nhà báo khác là Ahmed Mansour ngồi bất động giữa biển lửa, cơ thể bao phủ bởi ngọn lửa. Dù may mắn sống sót, Mansour phải nhập viện do bỏng nặng, trong khi đồng nghiệp Hassan Aslih bị thương ở đầu và tay phải.

Người dân nỗ lực dập lửa. Ảnh chụp màn hình.
Bộ Ngoại giao Palestine tại Ramallah gọi cái chết của al-Faqawi là "hành động giết người ngoài vòng pháp luật", đồng thời cáo buộc Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới báo chí để ngăn chặn thông tin từ Gaza. Đám tang của al-Faqawi diễn ra trong đau thương, với chiếc áo chống đạn xanh đặt trên quan tài phủ vải trắng - nghi thức tiễn biệt đặc biệt dành cho các nhà báo tử nạn.
Phía Israel tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào Aslih, người bị cáo buộc là thành viên Hamas. IDF khẳng định Aslih tham gia vụ tấn công ngày 7/10/2023 bằng cách đăng tải video "quay cảnh cướp bóc, đốt phá và giết người" lên mạng xã hội. Tuy nhiên, tài khoản Instagram của Aslih (571.000 người theo dõi) chủ yếu ghi lại hậu quả các cuộc không kích lên dân thường Gaza.
Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), 70% số nhà báo thiệt mạng toàn cầu năm 2023 là nạn nhân xung đột Israel-Hamas, với 82 phóng viên Palestine tử vong chỉ tính riêng năm 2024. - Cuộc tấn công này đẩy tổng số nhà báo Palestine thiệt mạng kể từ tháng 10/2023 lên 207 người, theo Bộ Ngoại giao Palestine.
Cao Phong (theo The Guardian, CNN)