Israel không kích sân bay chính của Yemen, tiếp tục đáp trả vụ Houthi tấn công tên lửa
(CLO) Hôm 6/5, quân đội Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào sân bay quốc tế Sanaa, trung tâm hàng không chính của Yemen, đánh dấu đợt tấn công thứ hai trong hai ngày nhằm vào lực lượng Houthi.
Theo kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành, ít nhất ba người thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ không kích mới nhất tại Sanaa.
Trước khi tấn công, Israel phát cảnh báo yêu cầu người dân rời khỏi khu vực xung quanh sân bay Sanaa, khẳng định mục tiêu là cơ sở hạ tầng của Houthi.
Quân đội Israel tuyên bố cuộc không kích đã “vô hiệu hóa hoàn toàn” sân bay, phá hủy đường băng, ba máy bay dân sự, sảnh khởi hành và một căn cứ không quân do Houthi kiểm soát.
Giám đốc sân bay Khaled al-Shaief cho biết trên MXH X rằng mọi chuyến bay đến và đi từ Sanaa đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới, đồng thời mô tả thiệt hại tại sân bay là “rất nghiêm trọng”. Các nhân chứng tại thủ đô Yemen báo cáo bốn vụ nổ lớn, với khói đen bốc lên dày đặc trên bầu trời.
Cuộc không kích được Israel mô tả là hành động đáp trả trực tiếp vụ tấn công tên lửa của Houthi vào sân bay Ben Gurion, làm sáu người bị thương nhẹ và khiến nhiều hãng hàng không châu Âu và Mỹ hủy chuyến bay.
Quân đội Israel cho biết sân bay Sanaa là “trung tâm chính” để Houthi chuyển giao vũ khí và điều động nhân sự.
Trong khi đó, Houthi tuyên bố các hoạt động quân sự của họ sẽ tiếp tục cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự và phong tỏa Gaza. “Sự ủng hộ của Yemen dành cho Palestine sẽ không dừng lại”, một tuyên bố trên kênh Al-Masirah nhấn mạnh.
Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen, Hans Grundberg, cảnh báo trên X rằng các cuộc tấn công mới nhất đánh dấu “sự leo thang nghiêm trọng” trong bối cảnh khu vực vốn đã mong manh.