Israel không kích thủ đô Yemen giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang
(CLO) Thủ đô Sanaa của Yemen lại rung chuyển trong khói lửa sau loạt không kích từ quân đội Israel hôm 24/8. Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng Houthi tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel để gây sức ép chấm dứt cuộc chiến tại Dải Gaza.
Theo kênh truyền hình Al Masirah, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một cơ sở dầu khí, một nhà máy điện và dinh tổng thống ở Sanaa. Israel khẳng định đây là “tổ hợp quân sự” của Houthi, trong khi giới chức tại thủ đô Yemen cáo buộc Tel Aviv tấn công cơ sở hạ tầng dân sự để trừng phạt người dân.
Hiện đã có ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong các cuộc không kích.
JUST IN: 🇮🇱🇾🇪 Israel launches strikes on Yemen's capital, Sanaa. pic.twitter.com/qKMSYMelu3
— BRICS News (@BRICSinfo) August 24, 2025
Quân đội Israel cho rằng các cuộc không kích nhằm đáp trả “những đợt tấn công” từ Houthi, bao gồm việc phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Israel. Ngược lại, phía Houthi tuyên bố đã vô hiệu hóa phần lớn máy bay Israel tham gia cuộc tấn công, đồng thời khẳng định các đòn đáp trả của Israel sẽ không khiến họ "chùn bước" trong việc ủng hộ người Palestine.
Các nhà chức trách Houthi gọi hành động của Israel là “tội ác chiến tranh”, đồng thời cáo buộc Mỹ tiếp tay cho Tel Aviv trong cuộc chiến mà họ mô tả là “chống lại cả dân tộc Arab và Hồi giáo”.
Trong suốt tháng qua, Israel đã nhiều lần nhắm vào các nhà máy điện và cảng biển của Yemen. Đặc biệt, vụ tấn công hôm 24/8 diễn ra chỉ ít ngày sau khi hải quân Israel không kích một trạm điện ở Sanaa.
Trong khi đó, lực lượng Houthi tuyên bố vẫn tiếp tục phóng tên lửa, thậm chí là tên lửa siêu vượt âm, cùng UAV về phía Israel, đồng thời thề sẽ sát cánh với người Palestine “cho đến khi cuộc xâm lược Gaza chấm dứt và vòng vây được dỡ bỏ”.