Israel thừa nhận 'sai lầm bi thảm' trong vụ tấn công Rafah, cộng đồng quốc tế phẫn nộ
(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai (27/5) thừa nhận cuộc không kích giết chết khoảng 45 người tại một trại tị nạn dành cho người di tản Palestine ở thành phố Rafah phía nam Gaza là một “sai lầm bi thảm”.
“Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để không làm tổn hại đến những người không liên quan nhưng rất tiếc, một sai lầm bi thảm đã xảy ra đêm qua. Chúng tôi đang điều tra vụ việc”, ông Netanyahu nói trong bài phát biểu tại Quốc hội Israel.
Theo cơ quan tế Gaza và các bác sĩ Palestine, ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại trại sau cuộc tấn công, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
Không còn nơi an toàn cho người dân ở Gaza
Đoạn video về vụ việc cho thấy khu trại bốc cháy, với rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang hoảng loạn tìm nơi ẩn náu trước cuộc tấn công vào ban đêm. Những thi thể bị cháy, bao gồm cả trẻ em, có thể được nhìn thấy đang được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát.
Một người đàn ông Palestine quay phim vụ cháy cho biết: “Một số thường dân vẫn bị mắc kẹt bên trong trại, nơi đã bị tấn công mà không báo trước. Đây đã được tuyên bố là vùng an toàn”.
Cuộc tấn công xảy ra sau khi Hamas phóng tên lửa vào Tel Aviv hôm Chủ nhật lần đầu tiên sau nhiều tháng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết 8 quả tên lửa đã được bắn từ khu vực Rafah và “một số quả đạn” đã bị đánh chặn. IDF cho biết họ đã phá hủy các bệ phóng tên lửa được Hamas sử dụng ngay sau cuộc tấn công.
Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng họ đã tấn công "một khu nhà ở Rafah, nơi một số lượng đáng kể kẻ khủng bố Hamas đang hoạt động" và cho biết họ đã biết về các báo cáo về tổn hại dân sự sau cuộc tấn công và hỏa hoạn.
Israel cho biết họ đã tiêu diệt hai chỉ huy Hamas trong vụ tấn công – Tham mưu trưởng Bờ Tây Yassin Rabia và thành viên cấp cao của Hamas Khaled Nagar.
Đây là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất của quân đội Israel vào thành phố cực nam của Gaza kể từ khi Israel bắt đầu hoạt động ở đó vào ngày 7/5 .
Nó cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), tòa án hàng đầu của Liên hợp quốc, ra lệnh cho Israel “ngưng ngay lập tức” hoạt động quân sự ở Rafah và bất kỳ hành động nào khác tại thành phố này mà “có thể gây tổn hại cho dân thường Palestine”.
"Địa ngục trần gian"
Bởi vậy, vụ việc Israel tiếp tục tấn công làm nhiều dân thường thiệt mạng nói trên đã khiến cộng đồng quốc tế ngày càng phẫn nộ. Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 36.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự tại vùng đất này.
Theo một bài đăng trên X từ người đứng đầu cơ quan cứu trợ UNRWA Philippe Lazzarini, trẻ em và phụ nữ sống trong những căn lều tạm bợ nằm trong số những người thiệt mạng. Ông cho biết hôm thứ Hai: “Những hình ảnh từ đêm qua là bằng chứng cho thấy Rafah đã biến thành địa ngục trần gian như thế nào”.

Cuộc tấn công của Israel đã phá hủy và làm bốc cháy một khu vực mà người di tản Palestine đang trú ấn ở Rafah. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Hai đã lên án cuộc không kích. “Không có nơi nào an toàn ở Gaza. Nỗi kinh hoàng này phải dừng lại”, ông nói trong một bài đăng trên X.
Trong khi đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell, viết hôm thứ Hai trên X: “Bất chấp phán quyết mang tính ràng buộc của ICJ, Israel đã tấn công Rafah và Hamas đã bắn tên lửa vào Israel”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông “phẫn nộ” và kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức”.
Ai Cập và Qatar, hai quốc gia đang dẫn đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, hôm thứ Hai cũng đã lên án cuộc tấn công của Israel vào Rafah.
Ai Cập kêu gọi Israel thực hiện phán quyết của ICJ về việc “tạm dừng các hoạt động quân sự” ở Rafah và “tuân thủ các trách nhiệm của mình với tư cách là một bên chiếm đóng”. Qatar gọi cuộc tấn công là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.
Hơn một triệu người Palestine đã trú ẩn ở Rafah trước khi Israel bắt đầu hoạt động ở đó, sau khi phải chạy trốn đến đây từ các khu vực khác của Gaza. Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 800.000 người tiếp tục phải chạy trốn khỏi Rafah kể từ ngày 6 tháng 5.
Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch Rafah bất chấp sự phẫn nộ của quốc tế và cảnh báo của đồng minh chính của mình là Mỹ.
Hoàng Anh (theo CNN, AP, Reuters)