Israel tiêu diệt 2 chỉ huy Hamas, cảnh báo Hezbollah tránh xa cuộc chiến
(CLO) Quân đội Israel hôm thứ Bảy (14/10) cho biết, họ đã giết chết hai chỉ huy Hamas, những người đứng sau vụ tấn công thảm sát ở các khu vực biên giới của Israel một tuần trước.
Quân đội Israel tuyên bố rằng họ đã giết chết Merad Abu Merad, người đứng đầu hệ thống không quân của Hamas và Ali Qadi, một đại đội trưởng của một lực lượng đặc công.

Xe tăng Israel ở biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Israel cũng lên tiếng cảnh báo nhóm phiến quân Hezbollah ở Lebanon không nên can dự vào cuộc chiến. Tzachi Hanegbi, cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hôm thứ Bảy tuyên bố Hezbollah không nên thực hiện các hành động có thể dẫn đến "sự hủy diệt" của Lebanon.
Ông cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng Israel đang tập trung đưa quân vào Gaza, nhưng "cố gắng không bị lôi kéo vào một cuộc chiến hai mặt trận".
Phát biểu sau khi Thủ tướng Netanyahu đến thăm quân đội ở ngoại vi Gaza, tiền đề cho một tiến quân trên bộ, ông Hanegbi cho biết các cuộc đụng độ hạn chế hơn qua biên giới Lebanon cho thấy Hezbollah đang ở "dưới ngưỡng leo thang".
Ông nói: “Trên thực tế, chúng tôi hy vọng Hezbollah sẽ không gây ra sự tàn phá ở Lebanon, bởi vì nếu xảy ra chiến tranh ở đó, kết quả sẽ không kém gì”.
Hanegbi cũng nói về việc Israel thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ của Hamas rằng: “Đó là một sai lầm... Không còn nghi ngờ gì nữa, Nhà nước Israel đã không hoàn thành sứ mệnh của mình”.
Ông bác bỏ các các tin đồn rằng Ai Cập từng cảnh báo trước cho Israel về một diễn biến nguy hiểm có thể xảy ra, song xác nhận một báo cáo khác rằng người đứng đầu Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) đã nhận được thông tin tình báo bất thường.
Hanegbi cho biết, người đứng đầu Shin Bet, Ronen Bar, đã tổ chức một cuộc họp về thông tin đó vào lúc 4 giờ sáng ngày xảy ra vụ tấn công của Hamas, nhưng lại không coi nó là cảnh báo cụ thể về những gì diễn ra sau đó 2,5 giờ.
Hoàng Anh (theo Reuters)