Khi ký ức và khát vọng cùng hoà nhịp “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
(CLO) Hơn 2.000 học sinh, phụ huynh, thầy cô và cựu chiến binh đã cùng nhau tạo nên lễ diễu hành “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” rực lửa tự hào.


Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hơn 2.000 học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo cùng các cựu chiến binh phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã hòa chung trong lễ diễu hành – đồng diễn mang tên “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc: Bản sắc tỏa sáng” tại Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring (Hà Nội).
Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, hình ảnh 33 cựu chiến binh sánh bước bên cạnh các thế hệ học sinh đã tạo nên khoảnh khắc xúc động. Với nhiều em nhỏ, đó không chỉ là màn diễu hành tập thể, mà còn là một “bài học lịch sử sống”.


Em Nguyễn Phạm Hiền Minh, học sinh lớp 10, chia sẻ: “Đi giữa tiếng hò reo và sắc cờ đỏ thắm, con cảm nhận rõ lòng tự hào dân tộc. Khoảnh khắc ấy giúp chúng con hiểu rằng được sống dưới bầu trời hòa bình hôm nay là nhờ sự hy sinh lớn lao của cha ông".
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ xúc động. Bà Nguyễn Thảo Hương, phụ huynh có con đang học lớp 9, cho biết: “Nhìn các con say sưa biểu diễn, thấy cả ba thế hệ cùng hòa nhịp trong lễ diễu hành, tôi càng thêm biết ơn những người thầy, người cô. Các con không chỉ học kiến thức, mà còn được nuôi dưỡng niềm tự tin, tình yêu quê hương đất nước, những giá trị sẽ đi theo suốt cuộc đời".


Sự kiện trở nên đặc biệt hơn bởi sự kết nối ba thế hệ: thế hệ đi trước là những cựu chiến binh, biểu tượng của kiên trung và lòng yêu nước; thế hệ hôm nay, phụ huynh, thầy cô, những người đồng hành, truyền cảm hứng; và thế hệ ngày mai chính các em học sinh, những người sẽ viết tiếp ước mơ dựng xây đất nước phồn vinh.
Cô Lan Phương, Trợ lý Tổng hiệu trưởng, chia sẻ: “Chứng kiến 2.000 thành viên trong cộng đồng Wellspring cùng 33 cựu chiến binh bước đi trên sân trường, tôi thấy rõ sự tiếp nối thiêng liêng giữa các thế hệ. Chúng tôi mong học sinh hiểu rằng độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay được đánh đổi bằng xương máu cha ông, và chính các con sẽ là người tiếp tục viết nên trang sử mới của dân tộc bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng vươn xa".
Không dừng ở một hoạt động kỷ niệm, lễ diễu hành và đồng diễn còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Trong tiếng trống rộn rã, trong những bước chân đồng đều, học sinh được rèn tinh thần tập thể, được thấm nhuần giá trị lịch sử và học cách biết ơn, sống trách nhiệm.




Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhiều nhà giáo dục nhấn mạnh: một thế hệ giỏi ngoại ngữ và kỹ năng toàn cầu thôi chưa đủ, quan trọng là phải giữ được gốc rễ và bản sắc Việt Nam.
Chính vì vậy, những hoạt động như “Bản sắc tỏa sáng” trở thành nhịp cầu để thế hệ trẻ vừa tự tin hội nhập, vừa vững vàng với truyền thống dân tộc.








Sự kiện khép lại nhưng dư âm còn vang vọng. Từ niềm xúc động của cựu chiến binh, sự biết ơn của phụ huynh, đến niềm tự hào của học sinh, tất cả cùng gửi đi một thông điệp: tri ân quá khứ – sống trách nhiệm ở hiện tại và kiến tạo tương lai.