Khi vận động viên quốc gia trở thành người lính trên màn ảnh 'Mưa đỏ'
(CLO) Trong số những gương mặt trẻ góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ", Trần Gia Huy gây chú ý khi đảm nhận vai Tấn – chiến sĩ trẻ tuổi nhất của Tiểu đội 1. Nhân vật này được tăng cường vào đội ngay trước trận chiến cuối cùng và cũng là người duy nhất sống sót trở về, ngay trước thời điểm Hiệp định Paris 1973 được ký kết.
Trần Gia Huy sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch truyền hình, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Trước khi bước vào con đường nghệ thuật, ít ai biết anh từng là vận động viên quốc gia bộ môn đá cầu, tham gia đội tuyển Hà Nội từ năm lớp 5 và đạt nhiều thành tích, trong đó có chức vô địch đôi nam toàn quốc năm 2022.
Quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật đến từ niềm đam mê chung của cả gia đình và bản thân. Ban đầu, bố mẹ anh khá lo lắng, song Gia Huy đã dần chứng minh thực lực và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Khi còn là sinh viên, anh tích cực tham gia phim ngắn để rèn luyện diễn xuất.

"Mưa đỏ" là dự án điện ảnh lớn đầu tiên của Trần Gia Huy. Anh cho biết bản thân từng trải qua nhiều vòng casting gắt gao và chịu áp lực tâm lý không nhỏ do mới tốt nghiệp chưa lâu. Tuy nhiên, nhờ tinh thần cầu thị và sự đồng hành của ê-kíp, nam diễn viên đã vượt qua.
Trong phim, nhân vật Tấn hiện lên ngây thơ, bồng bột nhưng giàu nhiệt huyết và quả cảm. Đặc biệt, phân cảnh Tấn vì quá đói mà phải cắn một con rắn sống đã khiến nhiều khán giả ám ảnh. Gia Huy tiết lộ đó là con rắn thật do ê-kíp bắt ngay tại phim trường, và anh đã phải lấy hết can đảm để hoàn thành cảnh quay, dù ngoài đời vốn rất sợ loài bò sát này.
Điều thú vị là sau bộ phim, bạn bè thường chọc vui Gia Huy với biệt danh “1 tấn bằng 40kg”. Trong phim, dù tên là Tấn, anh lại là chiến sĩ nhỏ con nhất tiểu đội, chỉ nặng khoảng 40kg và thường xuyên bị anh đội trưởng Tạ (Phương Nam) trêu ghẹo. Để hóa thân trọn vẹn nhân vật, Gia Huy thậm chí đã giảm tới 11kg trong suốt quá trình quay.

Trước "Mưa đỏ", Trần Gia Huy từng góp mặt trong phim truyền hình "Không thời gian" với vai chiến sĩ trẻ và phim giờ vàng "Có anh nơi ấy bình yên" trong vai Trung úy Công an Nam. Với Gia Huy, vai Tấn là cột mốc đặc biệt, không chỉ bởi lần đầu chạm ngõ điện ảnh mà còn nhờ những trải nghiệm quý giá từ việc lắng nghe câu chuyện của các cựu chiến binh Thành cổ.
Thành công từ "Mưa đỏ" trở thành động lực để nam diễn viên trẻ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng, sẵn sàng thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau trong cả điện ảnh lẫn truyền hình.